Dù tuổi cũng k nhỏ nhưng đôi lúc mình cảm thấy PHỤ NỮ rất khó để hiểu hết.
Ví dụ: các nữ muốn được yêu thương nhưng cứ úp mở, muốn được A nhưng lại nói 1 cái vòng sang B.
Mình thật sự muốn được tư vấn là các chị em phụ nữ mog muốn đàn ông tụi mình làm cái gì để có thể không làm các bạn tổn thương.?
Mình biết, nhiều lúc mình làm, mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nhưng người ấy vì quan tâm mình mà làm đủ điều cho mình. Mình rất biết ơn vì điều đó, nhưng thật sự lúc đó mình đang muốn nghỉ ngơi.
Thật sự k biết các chị em suy nghĩ thế nào? Và mong muốn thế nào trong hoàn cảnh đó?
Rất mong được hiểu thêm để làm 1 "soái ca".
P.S: sắp tới 8/3 nữa, mình cũng muốn 1 màn quà tặng gì đó đặt biệt cho người ấy ( quen nhau cũng 2 năm rồi ).
Mình k thích tặng quà hoa hòe theo kiểu thông thường. Cũng rất mong được góp ý.