Hi mọi người


Các bạn đọc và góp ý với em với ạ


Em quen anh được 2 tháng, em rất có cảm tình với anh, bố mẹ anh ấy biết chuyện anh quen em thì mừng lắm ở nhà cứ chuẩn bị cưới như thể em đã đồng ý lấy anh ấy rồi (nhà em và nhà anh gần nhau nên cũng biết nhau trước).


Vì anh ấy làm xa nên 2 tháng quen nhưng mới chỉ gặp nhau được 4 lần, còn ngày nào cũng nói chuyện zalo ạ, nhưng rất nhiều lần ngỏ lời muốn cưới em. Em thì cũng rất thích nhưng vẫn chưa chính thức đồng ý.


Chuyện là thế này: lần vừa rồi anh về thăm em, buổi tối chúng em đã vào khách sạn, em có cảm giác anh ấy bị yếu sinh lý, lý do em có cảm giác đó là khi chúng em ôm hôn anh ấy luôn nói anh sẽ làm em được giải tỏa rồi sờ mó các kiểu. Nhưng đến khi em có nhã ý giúp anh thì anh ấy lại không muốn, em cố ý đặt tay lên cậu nhỏ của anh ý thì thấy hơi nhỏ và ngắn, thi thoảng anh ấy còn kêu đau mặc dù em chỉ đặt tay lên thôi (không hiểu do anh tự ti hay yếu thật). Làm em hơi lo ngại


Chuyện rắc rối hơn ở chỗ anh nói từ giờ đến cuối năm 2 đứa phải cưới (còn 1 tháng) nếu không thì sẽ thôi không quen nhau nữa. Có 3 lý do chính anh ấy nói nhất định năm nay


1. Sang năm em gái em cưới thì tức là em cũng sẽ không được cưới (2 chị em không được cưới cùng năm)


2. Sang năm nữa em lại phạm kim lâu 31 tuổi


3. Bà nội anh ấy đã ngoài 90 cũng già yếu lắm


Em rối trí quá các bạn ạ, thực sự thì em rất có cảm tình, có thể nói đã yêu anh mất rồi, nhưng trong đầu có hai câu hỏi to đùng (1. anh ấy có yếu sinh lý không, 2. cưới vội trong năm nay em không đồng ý vì công việc, vì gia đình..) em nói để đến sang năm nữa thì anh nhất định không đồng ý. Giờ em phải làm gì đây mọi người, sao giờ em thấy em ngu quá.