Chào cả nhà, mình sinh năm 87 nhưng tuổi âm là 86 Bính Dần, người yêu mình sinh năm 89 Kỷ Tỵ. Mình là gái lại hơn tuổi. Chúng mình yêu nhau hơn 6 năm rồi. Từ khi yêu nhau mọi chuyện của chúng mình đều rất tốt (học hành, thi cử, việc làm...), 2 đứa rất hợp nhau, chưa bao giờ to tiếng. Chúng mình yêu nhau rất nhiều và ngay từ khi bắt đầu chúng mình đã rất nghiêm túc để đi đến hôn nhân. 2 đứa đều có việc làm ổn định, kinh tế chủ động. Chúng mình xin phép cưới, bố mẹ và gia đình mình rất ủng hộ vì thấy được tình cảm của chúng mình. Gia đình người yêu mình rất quý mình, điểm nào cũng ưng, người yêu mình đưa tuổi dương của 2 đứa cho bố mẹ xem, xem xong ai cũng bảo hợp. Thế là gia đình bên nhà trai đưa họ hàng tới nhà mình dạm ngõ. Sau đó bố mẹ mình cũng đưa mình tới nhà coi như chính thức ra mắt. 2 bên chỉ tính đến ngày cưới. Bà ny mình nói chuyện với mẹ mình về ngày sinh của mình, sau đó bà bảo với bố mẹ ny mình là tưởng hơn 2 chứ hoá ra hơn3 tuổi, thế thì không được đâu, lấy nhau tuyệt mạng. Vậy là cả nhà trai kịch liệt phản đối, bắt ny mình tìm cách chia tay mình ngay. Gia đình mình và mình không hề biết gì. Ny mình rất yêu mình, không bao giờ muốn mình buồn nên không cho mình biết, vẫn tỏ ra bình thường và còn thương yêu mình hơn nữa. Nhưng mình vẫn thấy có gì đó không ổn nên đã nc với e gái của ny mình, và mình đã biết tất cả. Mình rất buồn và cố gắng thật vui vẻ và giành nhiều thời gian bên cạnh người ấy khi còn có thể vì ny mình là người con hiếu thảo, bố ny mình còn đang bệnh không thể chịu được áp lực, mình nghĩ ngày chúng minh phải xa nhau sẽ rất gần vì bên gia đình nhà trai làm mọi cách để ngăn cản. Ny mình biết về việc mình biết chuyện đã nc với mình, ny mình nói anh sẽ chỉ yêu và lấy 1 người đó là e, bố mẹ rồi sẽ hiểu, vì bố mẹ lo cho chúng mình nên mới thế, chúng mình sẽ chứng minh cho bố mẹ là chúng mình HP bên nhau và không làm sao cả. Mình đăng ký kết hôn, có em bé và sống thật tốt, đợi khi bố mẹ đồng ý thì mình cưới được không e? ( chúng mình đang ở nước ngoài). Chúng mình là mối tình đầu của nhau. Mình phải làm sao đây? Chuyện của chúng mình có thể có kết thúc tốt đẹp nếu chúng mình nắm chặt tay nhau và cố gắng hay không... Liệu ju chuyện xem tuổi đó có thật không? Liệu ny mình có bị sao khi lấy mình không? Cảm ơn đã đọc tâm sự của mình. Mong cho mình lời khuyên.