Em đc đứa bạn giới thiệu làm quen với gái. Gái thuộc dạng ngoan ngoãn, gia đình Hà Nội, gia giáo vừa đi du học về, chưa yêu ai bao giờ. Qua tiếp xúc em thấy cô ấy là người của gia đình, rất nghe lời bố mẹ. Chúng em đã đi chơi với nhau được 2 lần khá vui vẻ, nói chuyện tương đối hợp nhau nhưng rủ khá khó thường phải rủ 5 6 lần mới đc, gái thường lấy lý do rất cụ thể để từ chối như bận đi thăm người ốm hay có họ hàng sang chơi. Lần gần nhất em rủ đi chơi thì gái đã đồng ý nhưng đến sát giờ lại nhắn hủy vì bị bố mẹ hỏi nên ngại không muốn bị hiểu lầm (bố mẹ gái k biết em), nói lần sau đi thì rủ thêm đi từ 3 người trở lên mới chịu đi.


Theo các mẹ em nên làm gì tiếp. Tấn công dồn dập hay từ từ, làm cách nào để có thể tiến dần từ bạn bè lên ny, em có nên nghĩ cách ra mắt bố mẹ gái k. Mong các mẹ tư vấn, em xin cảm ơn :(