Chào các anh chị và các bạn! Em là boy, muốn chia sẻ và mong mọi người tư vấn.


Em và nyc quen nhau qua mạng, do 1 người bạn giới thiệu và kết bạn trên fb. Nyc là người thích em trước. Mặc dù thời điểm đó em chưa muốn yêu ai, nhưng cô ấy vẫn kiên trì theo đuổi em. Em cảm động và cũng dần dần yêu cô ấy.


Yêu nhau 1 năm thì hơn 2 tháng trước cô ấy chia tay em. Lúc đó cô ấy đang mệt mỏi về công việc mới nhưng em lại không hiểu nên đã nói vài câu bông đùa mà không an ủi cô ấy. Vài ngày sau em cũng lụy, nóng lòng muốn quay lại với cô ấy, nhưng cô ấy cũng bảo đã suy nghĩ rất nhiều và sẽ không quay lại. Cô ấy cũng trách em vô tâm với cô ấy, khiến cô ấy cảm giác không an toàn, không ở bên cô ấy những lúc mệt mỏi, ốm yếu. Em biết lúc đấy cô ấy giận, không nhớ những lúc em quan tâm cô ấy.


Em biết em đã sai, đã làm cô ấy tổn thương nhưng em tin tưởng mình có thể thay đổi. Em còn thương cô ấy nhiều và nhớ cô ấy, rất mong mọi người tư vấn giúp em làm thế nào để quay trở lại với nyc. Hiện tại thì em với cô ấy đã không nói chuyện, gặp gỡ hơn 1 tháng rồi. Tin nhắn cuối là cô ấy chúc em snvv, và em chỉ nói lời cảm ơn cô ấy. Giờ cô ấy rất bận, ít khi onl fb, em rất lo cho cô ấy.


Em đã đọc khá nhiều bài về quay lại với nyc, có nhiều ý kiến trái chiều. Em biết muốn quay lại được sẽ là rất khó nhưng vẫn muốn kiên trì với cô gái này, em tin là cô ấy vẫn còn tình cảm nhưng đã thất vọng về em. Em mong mọi người sẽ chia sẻ với em cũng như chỉ cho em cách nào có khả năng cao để quay lại với nyc, để cô ấy lại tin tưởng em!


Cảm ơn mọi người nhiều !!!