Em không giỏi văn cho lắm, nên em xin tóm tắt lại như sau :
Lúc đầu quen gái, em biết gái mất trinh rìu, nhưng em cũng nói là anh cũng quen 2,3 người rìu nên anh không quan tâm, nhưng gái cứ nói không có.
Rồi quen tầm 3 tháng, em lên giường với gấu,tất nhiên em chỉ sờ soáng , móc .. chứ không bỏ vào ( tại chưa mua bao nên sợ )
Rồi tới hồi quen 4 tháng, gái cũng nói là hồi lâu đi khám thai với bồ cũ, nhưng lúc đó gái chỉ là tưởng ngồi bên nhau, xát vào nhau, ôm nhau , hôn nhau sẽ có con chứ chưa biết tinh trùng với quan hệ gì cả ??? ( lúc đóa gái 19 tuổi, và gái là gái quê nha )
Khi quen được 5 tháng gái kể hết sự thật cho em, gái nó là bị mất trinh do bàn tay của thằng cũ ( cái này em biết, vì em cũng làm cho bồ cũ em mất do bàn tay ), em không trách, em chỉ nói sao lại nói anh, rồi em còn nói zị là 2 đứa đã quan hệ rồi đúng không, nên mới đi khám thai vậy, gấu em nói không phải, ngồi anh ra em chưa lên giường với ai cả.( lần lên giường đó có kể ở trên , nhưng em không dám làm tại 1 phần sợ, nói thật 1 phần sợ trap nữa tại vì em cũng đã nói trước là em biết gấu em đã mất trước đó rồi , nên an toàn trên hết )
....
Và em cũng quan hệ thật sự với gấu em, nhưng em chỉ thắc mắc 1 điều, là chả lẽ gấu ngây thơ đến độ khám thai khi chưa quan hệ thật sự, hay là gấu chỉ nói xạo cho em, em cũng đã nói cứ nói thật cho anh đi, và em cũng đã nói là không tin có chuyện như zị, gấu em khóc lóc, và nói , cho dù kề dao trước cổ cũng nói những điều với em là sự thật...
_________
Em phân vân quá, tại gấu em đã lừa dối em quá nhiều rìu ( lừa dối cũng không phải , vì em biết kết quả rìu , và gấu em cũng đã mở miệng nói thật, phải nói đúng là hơn là yêu chưa đủ để cho em biết sự thật mới đúng ), vậy gấu em có quan hệ với bồ cũ thật không, hay lúc đó chỉ âu yếm sờ soạng, rìu đi khám thai khi mất kinh thui, chứ chưa quan hệ
còn chuyện gấu khám thai là sự thật , tại vì có google ghi lại trên lịch sử ạ
_________
mình nghĩ lý do của gấu mình là lúc đó tình iu chưa đủ lớn để nói sự thật cho mình biết, nhưg rồi chính gấu mình cũng đã dùng miệng nói ra sự thật cho mình lúc đó gấu chủ động nói chứ mình không hỏi han gì cả, khóc lóc xin lỗi mình, lúc đó mình chỉ biết ôm gấu vào lòng ( tại vì mình cũng gặp rồi ) , nhưng tầm 1 tháng , tự nhiên mình lại chợt nghĩ tới ( tại mình cũng lớn rồi, nên chỉ hiện tại và tương lai ) thì nghĩ tới chuyện khám thai, rồi mình hỏi gấu , mình có nói, nếu khám thai thì cho dù em ngốc không biết, nhưng bồ cũ của em nó cũng ngốc giống em, gấu em nói, lúc đó bồ cũ của gấu em chỉ nghe lời gấu em, và gấu em lúc đó trễ kinh 2 tháng và có dấu hiệu buồn nôn nữa, rồi gấu em kể về việc khám thai, và em lại hỏi lại lần nữa, có phải sự thật không, sao nó khó tin dữ zị, rồi gấu mình khóc và nói là, cho dù anh có kề dao trên cỗ em thì sự thật nó là như zị. Lúc đó mình lặng im và mình cũng nó là không thể tin được, gấu mình lại nói : cho dù anh không tin , nhưng sư thật nó là như vậy, vì em yêu anh nên mới kể hết về quá khứ của em cho anh, không lừa dối với anh về điều gì cả .....
Mình đang khó nghĩ và rất phân vân, nói thật, mình không tin, khó chịu thật
Mình cũng nói thêm , mình quen 4,5 đời gấu rìu, và cũng làm hại đời gái 2 người rồi, nên mình không quan trọng trinh tiết, và tuổi này của mình cũng không quan trọng cái đó nữa, mà mình quan trọng là sự thật lẫn nhau
_______
