Chào cả nhà, mình đang có một chuyện rất đau đầu nhờ các bạn tư vấn giúp
Chả là mình và a yêu nhau sau một thời gian nói chuyện tâm sự như hai người bạn thân. Vì thế mình và a đều biết rõ về chuyện tình cảm trước kia của nhau. Mình vốn là người khá thoải mái và ko quan trọng quá khứ, cái gì qua mình cho qua luôn. Các mối tình trước của mình, dù có thế nào, mình bảo quên là sẽ quên, và khi tới với mối tình sau mình sẽ hoàn toàn xóa sạch nó. Mình cũng ko có khái niệm tình đầu, mình luôn trân trọng hiện tại, với mình hiện tại là đẹp nhất, quan trọng và đáng quý nhất. Nhưng a thì lại là người sống tình cảm chứ ko lạnh lùng hay đúng hơn là phũ với quá khứ như mình. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu ko có môt chuyện xảy mà mình đảm bảo 10 cô gái thì cả 10 cô đều ko chấp nhận đc. Hôm ấy a về quê rồi các bạn rủ đi nhậu, ngồi nhậu ngay quán nhà ny cũ-mối tình đầu của a (chị ấy đã lấy chồng và sống ở nơi khác, hôm ấy chị ấy vớ chồng cũng về qua nhà chơi). Lúc ngồi nhậu a cũng có gọi điện cho mình bảo đang di uống lát về gọi lại cho mình sau. Lúc về a gọi kêu buồn, bảo vừa đi uống quán nhà ny cũ, mình ko ý kiến còn nói đùa "thế có gặp chị ấy ko" (mình thấy mình quá thoải mái luôn). Rồi a nói mệt, muốn đi ngủ. Mình lúc ấy cũng đi tắm rồi onl một lúc để đi ngủ. Lúc onl mình thấy stt của a đại ý là nhớ chuyện ngày xưa, nhớ chị ấy, và còn tag cả chị ấy vào. Mình thực sự như rơi xuống vực. Mình like cho a biết. Hôm sau a gọi mình ko nghe máy. Mình nt bảo cần suy nghĩ (lúc ấy a chưa biết chuyện gì). Tối về mình thấy stt đc xóa, mình biết là a đã biết, tối đấy mình cũng ct luôn vì thực sự thấy a ko hề tôn trọng mình và cảm giác như mình chỉ để lấp chỗ trống. Còn a vẫn cố gắng muốn nói mình là người a yêu nhất, chỉ là kỉ niệm chợt về, rồi thì mọi khi về quê a có bao giờ ngồi quán ấy đâu, tự dưng hôm ấy ngồi. Mình ko rep lại. Cả ngày hôm sau ko ai nói với ai câu nào. Tối mình đi làm về a gọi và nói chuyện như ko có quyết định hôm qua của mình. A bảo đã yêu và xác định với mình, mình đừng nghĩ linh tinh, a yêu mình thì vẫn chỉ yêu minhg thôi, giờ ngta đã lấy chồng và sắp có con, a cũng đã chấp nhận để người ta đi. Lúc ấy mình cũng yếu lòng vì thực sự rất yêu a. Nhưng càng nghĩ mình càng tủi thân. Cứ mỗi lần đọc mấy câu chuyện trên mạng về tình cũ tình mới mình lại buồn và ám ảnh mãi. Cảm giác chỉ cần chị ấy gọi một tiếng, chỉ cần chị ấy buồn một tí là a sẵn sàng bỏ mình và về bên chị ấy vậy. Cảm giác chỉ cần nhìn thấy chị ấy là hình ảnh mình hoàn toàn bị xóa nhòa trong a. Mình là người ko thể chấp nhận yêu người khác rồi mà vẫn tơ tưởng người cũ, như thế là ko công bằng với người đến sau. Mình toàn tâm toàn ý với người ta thì người ta cũng phải toàn tâm toàn ý với mình. Nhưng thực sự mình rất yêu a, a cũng quan tâm chăm sóc mình rất chu đáo, lo cho mình từng li từng tí.
Mình giờ ko biết phải làm sao. Cho a cơ hội hay kết thúc để mình đỡ phải đau đầu suy nghĩ, đỡ phải buồn rồi lại tủi thân.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chả biết khuyên bạn làm sao. Vì sợ cái cảm giác này lắm. Dù sao thì dù, cái...