Cần tiền bối tư vấn giúp - buồn vì tỉnh tò thất bại :(
Như tiêu đề đó, tối qua em mới thổ lộ với một bé, bé này bảo đang thích 1 thằng khác, vì thằng đó làm cho bé vui. Nhưng cũng chỉ thích thôi chứ chưa đi xa hơn.
Hiện em rất buồn, rồi hôm nay thức dậy em tự an ủi bằng câu : "yêu bây giờ là nuôi vợ tương lai thằng khác"
Vả lại người ta cũng bảo con gái chỉ yêu thằng làm cho nó vui, lấy thằng cho nó ngôi nhà. Cái này hơi tiêu cực tí nhưng trước mắt có vẻ đúng trong trường hợp này. Giờ em đang nghĩ đến cách cố gắng thành đạt rồi sau này quay lại đợi cơ hội hót tay trên của thằng kia không nhỉ. Cái này cũng quá tiêu cực nhưng thực sự em rất thích bé kia, vả lại quan hệ giữa em và bé kia cũng rất tốt
Nhờ các tiền bối tư vấn giúp em, làm thế nào để quất đổ cái cây này
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
“Nhận được tin này là em đã nợ anh một cuộc hẹn
Xóa đi là em nợ anh một...
Phải thay đổi chiến thuật thôi, có lẽ mưa dầm thấm lâu là cách khả thi nhất...
vậy theo bác thì tỉ lệ thành công của em là bao nhiêu :(