Mối tình này đã kéo dài 4 năm, vui có buồn có đau khổ có, thật sự em đã quá mệt mỏi, e cũng ko muốn biết người đó có muốn tiếp tục nữa hay ko? chỉ đơn giản bản thân em mệt mỏi.
Hnay khi a quát lên trước mặt người nhà em thì em nghĩ có lẽ vậy là hết rồi. Hiện tại em chỉ hy vọng bản thân em mạnh mẽ để đừng quay lại với anh ấy. Vì e cứ lo hôm nay thì mình mạnh mẽ, ngày mai lại sốt ruột, lại quằn quại lại gọi điện năn nỉ ( đã quá nhiều lần như thế rồi, nên e thấy mệt mỏi lắm) có lẽ thật sự là chúng em ko hợp nhau, cả hai đã cố miễn cưỡng bấy lâu.
Em chỉ cầu xin ông trời đừng để em khóc. Thật sự bây giờ em ko muốn suy nghĩ nữa, em muốn thoát ra. Ngày xưa khi em nghe người ta bảo muốn quên 1 người cách tốt nhất là quen 1 người khác, em cho rằng như vậy là quá ích kỷ, là ác vì khi trong lòng vẫn còn yêu người kia mà đi quen người khác là làm khổ người ta, rồi đến 1 lúc lại tự làm khổ bản thân mình khi mà ở bên cạnh người mình ko yêu. Nhưng giờ có lẽ em phải ích kỷ thôi, phải sống cho em thôi, vì chỉ có như vậy mới khiến e quên đi tất cả, chỉ cần ko suy nghĩ, ko nhớ đến thì e sẽ ko khóc, ko đau.
Và em thật sự cũng muốn thử sức mình xem, liệu em có thể chia tay người đó hay ko? mặc dù đã hàng trăm lần thử rồi và đều thất bại.
Em thường hỏi bản thân mình yêu hắn bao nhiêu? đôi khi thấy rất yêu, nhưng đôi khi rất ghét thậm chí là hận kinh khủng. Nhưng thôi, đã chia tay rồi. đừng nhắc gì đến nữa. Tình yêu đó chết rồi...hy vọng mỗi ngày em có thể nhận được 1 từ cố lên từ mọi người để em mạnh mẽ vượt qua....ko yếu đuối nữa, ko là nô lệ của tình yêu nữa, em muốn tình yêu phải chạy theo em như vốn em đã chạy theo nó...
1 lần cuối...e đã mêt mỏi...chia tay là lối thoát duy nhất của em!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình hãy là người phụ nữ sáng suốt ! :)
chia tay anh ý nhanh và dứt khoát, em là girl mà còn không thể chấp nhận chuyện chị chửi bạn trai như thế.
Tôn...
Này thì chỉ có...
Chị cũng không vừa nhỉ. Ra thôi.