Em mới tham gia vào diễn đàn, thấy ở diễn đàn có những thứ thật sự giúp ích cho em. Em đang gặp 1 chuyện, em mong được nghe những lời khuyên từ mọi người được k ạ?
Em sinh năm 89, đang là sinh viên, hiện tại đang có người yêu và yêu nhau được 2 năm. Em thừa nhận là em rất trẻ con, cũng hay hơn dỗi, và đôi khi thật sự yếu đuối.
Em yêu anh - 1 người biết quan tâm, lo lắng cho người khác.
Chúng em đễn với nhau nhanh chóng, nhưng càng yêu nhau thì tính xấu của nhau càng được phát hiện nhìu hơn. Những trận cãi vã ngày 1 nhìu và căng thẳng hơn. Trong 1 lần cãi nhau, chúng em đòi chia tay. Và khi đó, có 1 người đã xuất hiện, an ủi, động viên em, và thật sự em đã nhìn thấy hình ảnh của anh ấy ngày mới yêu trong người đó ... và e đã mê muội, mù quáng theo người đó ... tất cả đến nhanh 1 cách chóng vánh ...
Khi anh ấy phát hiện ra, em như được thức tỉnh, em sợ mất anh vô cùng. em khóc ... em xin lỗi ... và thật bất ngờ, anh đã đồng ý tha thứ cho em ... và em như yêu anh nhìu hơn ...
Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó, thì thật là hạnh phúc. Nhưng, rồi 1 hôm, em phát hiện ra 1 điều vô cùng kinh khủng trong đời ... Anh ấy quan hệ với 1 người đàn bà khác khi mà chúng em vẫn đang yêu nhau ... k giận dỗi ... k cãi vã ... Khi e nhìn những bức ảnh của a và người đàn bà đó ân ái ... em như phát điên ... Ban đầu anh ấy chối ... nhưng khi biết em k tin, và em đang trong trạng thái như muốn chết ... anh ấy đã nói thật - rằng đó là cô giáo cấp 3 của a, a k hề có tình cảm với mụ ta nhưng vì 1 số lí do (xin phép e k nói ở đây) nên đã làm như vậy ... Em đau đớn ... Anh nói rằng đó là lần duy nhất! Nhưng liệu có thể tin k nếu như đó chỉ là lần duy nhất a chụp anh???
Nhưng em vẫn quyết định tha thứ . Vì em biết em và anh còn yêu nhau...
Sau chuyện đó, tưởng chừng anh sẽ từ bỏ được tính lăng nhăng đó đi, nhưng k phải... Có 1 người yêu anh, và muốn hôn lần cuối rồi k bao giờ làm phiền ... Anh đã đồng ý, điều đó thật sự khiên e đau lòng, e k tin vào cái gọi là lần cuối đó ... và sự thực là thế ... vẫn liên lạc lại ...
Em thật sự mất đi niềm tin vào anh, em biết phải làm gì? liệu a làm thế có phải là tôn trọng em k? các mẹ, các chị có kinh nghiệm có thể cho e 1 lời khuyên được k ạ?em cảm ơn mọi người nhìu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Em cắt đứt rồi sau này khi gặp được người đàn ông tử tế, em lại chặc lưỡi, sao ngày xưa mình...
Quan điểm của chị là k bao giờ níu kéo 1 thằng đàn ông k thuộc...
Chị thấy là bạn trai của...
Có lẽ là thế ạ! :(
Những gì e làm, chỉ vì muốn bù đắp những gì e đã từng gây ra cho a ấy, e...
Chị nói rất đúng! suýt nữa e...