Chào mọi người! Em là Trang,23t.Chuyện tình cảm của em dài và nhiều chuyện,mong mọi người chịu khó đọc và cho em những lời khuyên chân thành nhé!Em cảm ơn!
Em là Trang,23t giờ đã đi làm.Em học 1 trường cao đẳng y,năm 1 em có quen và yêu 1 người con trai cùng trường.Người này tính cách hào hoa và tiêu tiền hoang phí,nhà anh ta cũng khá giàu,và tất nhiên là em được người ta cung phụng như 1 nữ hoàng.1 đứa con gái mới lớn và tình yêu màu hồng.rồi anh ta chơi lô đề,báo nợ gđ,lừa lọc mượn thẻ và tiền mọi người đi cắm,là người yêu nhưng em không biết gì,cứ mù quáng.vỡ nợ bỏ trốn,em vẫn bên cạnh giúp đỡ anh ấy về tiền bạc và mọi thứ.vì em yêu thật lòng,tình yêu màu hồng của 1 đứa con gái ngây thơ chưa từng trải sống trong bao bọc của gđ.và rồi em đã trao thứ quý giá của mình cho anh ta vì thứ tình yêu màu hồng ấy.rồi anh ấy lại báo nợ lần 2 lần 3...bạn bè khuyên em nhưng em không nghe và cứ đâm theo mù quáng,1 phần vì tình nghĩa,em nghĩ yêu em không quan tâm người ta giàu hay nghèo,nên đâu phải ng ta khó khăn nhất mình lại bỏ,em không phải người như thế. 1 phần vì em đã trao cho người ấy,em nghĩ chỉ có thể cưới ng ta thôi,nhưng rồi em mù quáng nhưng anh ta lại không như vậy,khi bần cùng rồi anh ấy lại quay ra lừa em.lừa em mượn thẻ,mượn chứng minh,đt và tiền nộp học cùng lời hứa sớm trả.em cứ tin và cứ tin hết lần này lần khác,rồi tới khi chủ nợ tới trường đòi,em mới biết mình yêu 1 tình yêu quá dại.chủ nợ nói em trả không thì phải đi uống cf với hắn rồi hắn xem xét giảm tiền lãi.em sợ và lo lắng ko biết sao,may mắn e có 2 người bạn tốt,đã nói với mẹ và chị em,cùng góp tiền giúp em trả nợ.rồi em thân với P-người yêu em hiện tại.P là bạn cùng lớp cấp 3 với em,là 1 người chín chắn,thừa hưởng tư tưởng khôn ngoan và tiến bộ của 1 gđ kinh doanh.P bỏ học ĐH và đang về nhà ôn thi ĐH dược để theo nghiệp gđ.P tình cờ biết chuyện của em,và quan tâm em,giúp đỡ em góp tiền cũng như cho em những lời khuyên.Nhờ tất cả em đã có thể vực dậy sau cú sock ấy và học tập tốt. P và em thân với nhau hơn và đã yêu nhau.em đã thú thật mình không còn và P ns P cũng đoán đc,nhưng P không quan trọng,chủ yếu là ở con người em,và đã ôm em vào,cảm ơn em đã dám nói cho P,và P chỉ cần thế thôi.Tết năm đó P đưa em về nhà giới thiệu và đưa về quê cũng như công khai với lớp của 2 đứa.Yêu P em đã trưởng thành lên rất nhiều,từ suy nghĩ tới mọi thứ.tốt nghiệp ra trường với điểm số cao.Thi tốt nghiệp xong em ở nhà chán,nên mẹ P đưa em đi chùa rồi đưa vô nhà 1 người trong quầy(chị D) theo như mẹ nói là có thánh nhập.mọi chuyện bắt đầu từ đây.Người thánh nhập vào nhìn em và nghe mẹ nói đây là ny của con trai bà,là người bà muốn làm dâu.Thánh đã nói em là người tuyệt vời,xinh đẹp cao ráo,thông minh và biết lo toan(ai cũng nói em vậy)điểm 10/10 ko thể chê.vậy là sau đó 2 ngày mẹ P gọi em tới quầy học bán.GĐ P có 1 Quầy dược rất lớn.em vô học với niềm vui và hạnh phúc.vừa được gặp người yêu hàng ngày(vì P đang ôn thi) vừa được học tập và nhận lương.em học rất nhanh,những người trong quầy mất 6 tháng đễ thành thạo thì em chỉ mất 3 tháng là bán thành thạo thuốc,những bài khó cũng như giá cả từng mặt hàng.và dĩ nhiên em rất đc mẹ P yêu quý,mẹ P không hề mắng chửi em câu nào,có gì chưa tốt sẽ góp ý,em sửa và học rất nhanh.đương nhiên sau 4 tháng siêng năng,em đc quyền gọi thuốc khi mẹ P vắng nhà,mở két lấy tiền trả tiền hàng hay những việc quan trọng.Rồi 1 hôm chị D(ng bị nhập-gọi là con của bề trên) gọi đt cho 1 thầy coi bói ở bắc,em hí hửng hỏi chị xem giùm em và P vì ng ta nói lấy cùng tuổi nằm duỗi mà ăn,và tuổi 2 đứa đều Nhâm Thân nên làm ăn chung rất thuận lợi.ông thầy này phán 2 tuổi này lấy nhau sẽ 1 ng chết sớm.Sau đó sóng gió ập xuống,mẹ P vô gặp Bề trên(ông Hoàng Mười,vua Hùng,Ông Lào Cai...rất nhiều người chức cao)họ nói không thể để hai đứa cưới nhau nếu không P sẽ chết trước 35t.Mẹ P rất tin,thương con và cũng không nỡ nói em vì mẹ P không chê em điểm nào cả.mẹ P im lặng. sau đó P thi đậu ĐH Dược và đi học.nhập học xong P về,lúc đó mọi thứ lại dồn dập và mẹ P đưa 2 đứa vô nghe họ nói.sau đó 2 đứa đã khóc rất nhiều,đã chia tay theo lời mẹ P nhưng chỉ đc vài ngày 2 đứa lại tìm về vs nhau.P ns P ko sợ chết sớm,chỉ sợ sau khi chết em sẽ khổ mà thôi.nhưng em ko muốn buông tay,đâu thể như vậy mà chia tay,quyết đinh và dù thế nào cũng ko hối hận.mẹ P cấm nhưng ko đc,và từ đó tình cảm 3 người không đc như trước.P cãi lại mẹ khi P luôn thương mẹ,và P bênh em.Em nghỉ làm ở quầy và xin đc 1 công việc mới.P đi học xa,em ở nhà đợi.5 năm,thật sự trong lòng em lo sợ.khi em ở nhà,xa ny và nhiều thứ buồn.P đi học môi trường mới,nhiều ng kgai trẻ hơn thích P,rồi Mẹ P đang ko muốn 2 đứa cưới nhau,chỉ đồng ý vs P học xong 5 năm nếu 2 đứa vẫn quyết thế mẹ ko ngăn cản nữa.mặc dù P đi học em đã vô chơi,P đều giới thiệu vs lớp em là ny,cũng như thuê trọ cũng nói thẳng em thỉnh thoảng hay vào,nếu họ cho thì P ms ở.Tất cả mọi thứ đều vậy,nhưng trong lòng em vẫn luôn lo lắng,em sợ mất P,vì 2 đứa không khác gì vợ chồng.em đi làm góp tiền,P đc học bổng cũng gửi về cho em.P ns với em thích có thể rất nhiều nhưng yêu chỉ có 1,và luôn động viên em cố gắng.không phải em không tin ny em,nhưng ng như P đc rất nhiều kgai thích.bọn em lại xa nhau,và 5 năm...em không biết nên như thế nào để lòng thoải mái và giữ đc ty mình đi tới hp.2 đứa cưới đc nhau và xây dựng gđ.và cưới xong thì chuyện thần thánh đó phải như thế nào,chị đó vẫn ở quầy và đc mẹ P nâng niu như đc của quý.các chị cho em ý kiến với.......em nên thế nào??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1