Đc anh em tư vấn nhiều còn chưa bao giờ đc chị e tư vấn nên reg nick vào đây để xem 1 nửa thế giới nghĩ gì về chuyện của mình
Mình và bạn gái yêu nhau 6 năm, từ khi còn học lớp 12 giờ mình ra trường và đang có 1 cv ổn định bằng chính khả năng của mình mà kiếm tiền. Bạn gái mình cùng tuổi học cao đẳng 3 năm ra trường nên đã đi làm trc mình rồi
vài tháng trc mình biết bạn gái dấu mình hàng ngày nói chuyện nt tâm sự xuất ngày với 1 người con trai khác, đọc 1087 trang word tin nhắn của họ trong 2 ngày vừa đọc vừa đau tim, đau lòng lần đầu tiên biết đc cái cảm giác đó. Lúc đó mình đã hiểu sao trong 3 tháng đó người ấy lạnh nhạt với mình , rồi cũng nc với nhau , cũng cố gắng chấp nhận lời giải thích của ny mà sao tình cảm cứ nhạt dần. Mình tìm đủ mọi cách để thay đổi rủ ny đi chơi nhiều hơn, mua cho cô ấy những gì có thể vào dịp lễ, cùng đi xem phim nhưng có lẽ gương vỡ thì ko thể lành.
Em ko còn yêu mình như xưa nữa nhưng lúc nào cũng muốn mình quan tâm hết mức trong khi đó mình ko cảm nhận đc tình cảm của em dành cho mình như ngày xưa. Khi buồn ko nghĩ đến mình, khi vui cũng ko, khi khó khăn cũng ko nốt. Mình ko còn nhận đc những tin nhắn nói yêu anh. Ko còn đc em chủ động ôm hôn mình như xưa. Và cũng ko còn cảm thấy em còn mong muốn gặp mình. Hôm mình mệt đi ngủ sớm thì e lại lên yahoo muốn tìm người kia nc. Mình chỉ mong e quay về như xưa. Mình nt nói với e như thế nhưng e lại nói mình ko quan tâm em ấy. Kiểu như em ấy ko còn nhiều tc với mình nhưng vẫn muốn mình qtam em ấy hết mức như trc. Nói thật tình cảm của em thay đổi như thế làm sao mình còn nhiệt tình với e như trc đc, mình nói thẳng với em nhưng mà em ko hề có ý định thay đổi bản thân để mối quan hệ tốt hơn. Hôm trc e nói chia tay với mình và mình cũng nghĩ nếu e ko dành tình cảm , ko yêu mình như xưa thì sau này đời mình cũng sẽ khổ mà thôi nên đã đồng ý.
2 hôm ko nt nc nhớ quá nt cho e muốn gặp e nhưng e nói ko muốn. Vậy là mình xác định thôi rồi. Kệ ko nc nữa. ko để ý đến e nữa
Nhưng ở bên em và yêu e quá lâu mình mất đi cảm giác với người con gái khác rồi. Cố ép mình đi tìm các mối quan hệ khác nhưng ko thế cảm thấy thích 1 ai.Hic. Sao mong muốn tìm đc 1 người yêu mình hết lòng khó quá nhỉ. Bao nhiêu người con gái si tình mà mình ko gặp đc 1 người như thế. Ny mình khá xinh có nhiều người tán tỉnh để ý chắc ko gặp mình mấy hôm cũng có ny mới thôi. Giờ thấy ko còn tin vào tình yêu rồi .... Đời nó như thế thì thôi mình cũng quay lại với cuộc sống thực tế đi tán tỉnh khắp nơi để tìm kiếm sự kích thích cho đỡ phải đau lòng. hic. chờ gạch đá của mấy chị em đây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1