em và bạn trai trải qua thời gian khá căng thẳng, mâu thuẫn chính là do cách nói chuyện của em rất quá quắt và xúc phạm vô tội vạ :(((. Bạn trai em chắc cũng ức chế quá nên quyết định "không hợp vậy 2 đứa thôi đi cho khỏe", em thì lúc đầu cũng xuống nước nhưng thấy khó mà lành lại được, nếu em không sửa tính thì có quay lại "chuyện cũng lại đâu vào đấy" . Em nhắn tin bảo là "vậy thì cứ xa nhau 1 thời gian....". nhưng trong thâm tâm nghĩ chắc không thể "gương vỡ lại lành", 3 ngày sau tự nhiên hắn nhắn tin cho e, rồi cách 1 ngày lại nhắn tin, sau đó 5 ngày lại nhắn:))) đại khái là nói chuyện bình thường>>> làm em nuôi hi vọng mọi chuyện sẽ lại ổn như những lần cãi vã trước!!! Nhưng cũng cả hơn 20 ngày nay rồi không nhận được tin nhắn nữa mấy chị ạ *:(((*. em và hắn cũng cách ly được hơn 2 tháng rồi, em suy nghĩ quài và cũng quyết tâm sửa tính lại, 2 tháng thì cũng thấm cái nỗi nhớ nhau là "cồn cào gan ruột" rồi. Mà giờ e đang không biết làm gì, hắn lặn biệt tăm kiểu đó, e vừa bồn chồn, thấp thỏm, chờ đợi. Mà nhắn tin trước thấy kì quá, biết đâu trong thâm tâm người ta đã nghĩ sẽ cố quên mình rồi, bây giờ mình sáp vô vậy có quá "lố bịch" không, có dễ hạ giá bản thân quá không. Các chị cho e lời khuyên với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1