Anh chị ơi! Bây giờ em bế tắc lắm rất cần anh , chị cho em 1 lời khuyên. Em và bạn trai quen nhau một năm rưỡi rồi, anh ấy đang học công an ở hà nội, dự định 1 năm rưỡi nữa về thì tụi em sẽ cưới. nhưng bây giờ mọi dự định đều không thể thực hiện được. ngay từ đầu quen nhau em biết anh ấy thương mẹ mình nhiều lắm chuyện gì cũng nhắc tới mẹ, e yêu anh nên em hứa với lòng sẽ thương mẹ anh như anh, nhưng càng ngày em lại càng cảm nhận được đối với anh em không là gì cả em buồn lắm dạo này tụi em rất hay cãi nhau em cũng không biết làm sao cải thiện nữa. gia đình anh cũng đang gặp khó khăn, ba anh là một người rất hay uống rượu vào thì chửi vợ con, nên anh ấy tính là sẽ đưa mẹ ra sống riêng tuy là đi học nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền về cho mẹ, vì vậy dự định ra trường sé cưới nhau của tụi em vì thế cũng tiêu tan, bây giờ tình yêu của tụi em cũng không biết sẽ đi về đâu, hỏi anh ấy thì anh ấy bảo bản thân anh cũng không biết làm sao nữa anh chỉ có mẹ thôi. Xin anh chị có nhiều kinh nghiệm cho em lời khuyên em phải xử lý như thế nào?