Chuyện là thế này, em có một người bạn, em không hiểu tính tình bạn này làm sao nữa. Lúc em hỏi gia đình bạn này trong quá khứ có xảy ra chuyện gì không thì không có chuyện j cả. Cả ngày bạn ấy không đi làm, chỉ ru rú ở nhà, ba bạn ấy là sếp của em, sếp lại muốn nhờ em rủ bạn đi chơi, bằng tuổi em thôi, sinh năm 1990. Em cảm thấy một điều là em càng tiếp cận thì bạn ấy càng tạo vỏ bọc thì phải, rất khó. Lúc trước thì có làm chung trong công ty nhưng không biết bạn này chán điều j lại nghỉ, cũng công nhận là cv hơi chán tẹo ak. Bạn bè cũ thì không có ai. Chiều nay mình đến nhà thì không chịu ra tiếp, mặc dù ba bạn ấy có la nhưng không có tâc dụng j cả. Lúc trước vào công ty làm, em có rủ đi cf thì bạn ấy chịu đi. Đi và rất vui vẻ, nhưng giờ ko thể rủ hay j dc hết. Có cách nào kéo bạn ấy ra khỏi vỏ bọc không mọi người. Em không có ý định tiến tới, chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi. Em chỉ muốn giúp thôi, như bạn bè, hàng xóm. Các mẹ, các anh chị có cách nào thì chỉ em với nhé. Em cám ơn rất nhiều!