Chào mọi người. E tên Tam Anh 19t là sinh viên năm nhất. Mới đầu năm học đại học e quen vs a T, a ấy là người lạnh lùng, nhưng e thấy e và a ấy hợp gu lắm. E quen rất nhiều người nhưng chỉ có a ấy mới có thể làm e vui. Thật sự khi ở bên a ấy e cam thấy bình yên, ấm áp. Có gi đó mới mẻ ở bên e. Xin nói thêm cha mẹ e thường cãi nhau, gia đình e gặp khó khăn, nên e ít có tình thương của cha mẹ. Khi lên học gặp a ấy e cam thấy đời e vui trở lại nụ cười xuất hiện. E quen a ấy tình cờ qua Zalo. Tối nào e và a ấy cũng đi chơi. Quen nhau dc hơn 1 tháng thôi thì giông tố cũng kéo qua đời e. A ấy nói chia tay vì nghĩ đến tình cũ và ko muốn ảnh hưởng đến việc học ( a ấy học năm 3 khác trường ) e khóc lóc đau khổ rồi vẫn đồng ý vs quyết định của a. Những ngày tháng xa a, e thấy đời chông chênh, ư ám quá. " ...kể từ a vắng xa, ngày tháng bo vơ tên mình. Một mùa thu vẫn mưa ko bước chân a tìm đến..". Theo ngày tháng qua e quyết tâm quên a lo việc học. Ko ngờ e lại quen dc a Tr học cùng trường năm 3, a ấy nói thích e, nhưng e chỉ có cam giác như a e bạn bè . Ko ngờ trận bão tố kéo đến đời e lần nữa. Trong lúc đi dự sinh nhật về e bỏ quên dt, e về trước kẻo nhà trọ đóng cửa. A Tr lấy hộ e dt, qua ngày hôm sau, a ấy bảo e đến phòng a ấy lấy dt về, e tưởng bạn ngày ko sao. E liền qua phòng a ấy, ko ngờ vừa vào phòng a ấy đóng cửa lại, lấy dây sạc dt xiết cổ e. Kéo e vào giường và làm nhục e. Máu ra nhiều và đau lắm e van xin vẫn ko tha. Đồ khốn. Tại sao lại làm vậy vs e chứ. Sau đó, cách 2 ngày e kể vs a T e bị thế. A liền qua phòng e nc. Mua thuốc e uống nữa. A ôm e thật chặt e khóc nhiều lắm. Tại sao bất hạnh lại đến vs e. Giờ e và a T ko còn là tình nhân nữa nhưng lúc nào e cũng muốn có a bên cạnh e hết. A xl vì lúc trước xa rời e, nếu ko e ko bị như thế. Giờ e ko còn xứng đáng vs a nữa e ko còn trinh và giờ đây e ko muốn sống nữa. E do bẩn quá rồi, ngày nào e cũng tắm 4,5 lần để trôi đi sự ô nhục ấy. Nếu e mất e sẽ hoá bướm bay xung quanh a và nếu có kiếp sau nhất định e sẽ là người đến trước của a, e muốn làm người yêu của a ở kiếp sau.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
E còn trẻ.hãy nghĩ đến những ng thân của m nữa nhé
Chúc e sớm bình tâm trở lại.cs này công bằng lắm.k lấy của ai hết...
Đem ra công an thưa thì cái thằng chó kia cũng 8 cuốn chư...
dũng cảm lên nhé.
biết là nó khó vượt qua...
Cs ko phải ai sinh ra đều mạnh mẽ cả, muốn mạnh mẽ đều phải trải qua thương đau. Nỗi đau của em nó cũng lớn nhưng...