Chuyện là em với bạn gái e yêu nhau cũng được 1,5 năm rồi , từ lâu đến h e rất ức chế chuyện bạn gái lúc nào cũng bắt em nhắn tin khuya tới tận 12h đêm , em thì không thức khuya được vì phải dậy sớm , mỗi lần thức khuya sáng dậy y như người ốm chẳng làm được việc gì nên hồn . Mà mỗi hôm nào em ngủ sớm thì sáng dậy người yêu e có thề giận tới cả tuần không thèm nói năng gì , em muốn cả 2 cùng đi ngủ sớm (21h-->22h) đã nói chuyện nhiều lần có khi cãi nhau vi vấn đề này mak bạn gái e vẫn không hiểu gì và vẫn cố chấp bắt e thức khuya mà trong thời gian từ 22h tới 1h thì e như đang lơ tơ mơ trên tầng mây thức cũng như ko ! mắt nhắm mắt mở cố găng nhắn dc vài chữ ~~! . Mong được mọi người giúp e gỡ chuyện này , làm sao để khuyên dc bạn gái đi ngu sớm trước 22h . Vì em thức khuya tầm 12h đêm là sáng dậy em không làm được cái việc gì hết nên rất chán . Với lại e cũng thích đi ngủ sớm dậy sớm hơn là đi ngủ muộn dậy muôn như bạn gái em .
Thankssssss mọi người trước..............


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Yêu thì phải biết mỗi người nhường nhau tí
Theo mình là bạn gái nên bỏ bạn sớm.
Công nhận là cái đoạn "Hãy chứng tỏ rằng mình là một người nông dân chăn rau chuyên nghiệp, chứ đừng để rau...
Và mỗi người chịu đi 1 chút. Bnạ ngủ muộn hơn 1 tiếng và bạn gái...
Bạn gái bạn có thói quen thức khuya vậy thì hẳn là dậy muộn....