Đây là lần đầu tiên em gửi bài lên mạng với hy vọng tìm được lời khuyên chân thành , hiện tại cuộc sống của em rối bời mà nói thật em không thê tâm sự hay chia sẻ cùng ai . Mong anh / chị dành chút thời gian đọc qua dòng tâm sự và cho em lời khuyên . Em xin cám ơn .
Em năm nay 27t , cách đây 7 năm em có quen 1 người , người này được đánh giá là ăn chơi và lăng nhăng . Gia đình em phản đối , nhưng do em đã có tình cảm , và với suy nghĩ thiếu chín chắn của cô gái mới lớn , em bỏ ngoài tai lời của ba me , ba mẹ em rất tức giận và gặp bạn trai em chửi , câm không cho liên lạc với em nữa . Rồi một ngày bạn trai bức em quan hệ và bỏ em . Chắc anh chị cũng có thể cảm nhận được em đau đớn như thế nào , ở cái tuổi tình yêu màu hồng đầy hứa hẹn , em như bị rớt xuống địa ngục với sự hoang mang , tuyệt vong . Rồi 2 năm sau em quen ban trai khác , trước khi chính thức quen nhau em đã kể cho người này nghe tất cả chuyện quá khứ . Anh ấy chấp nhận em . Nhưng thời gian sau anh ấy bắt đầu đòi hỏi mà em thì thật sự không muốn , rồi những lần to tiếng , anh ấy sỉ nhục em . Em và người áy chia tay . Sau đó em cũng quen một người khác và kết quả cũng như vậy .
Năm 2012 , em quen bạn trai hiện tại , gia đình bạn trai mới rất than với gia đình em , 2 gia đình hiểu rõ nhau . Ban đầu em chỉ muốn quen vậy thôi chứ không muốn tiến xa , nên không nói chiện quá khứ , vì 2 gia đình quá thân em cũng ngại . Nhưng không ngờ em với anh yêu nhau thật . Em và anh rất yêu nhau , anh đã nhiều lần muốn vượt rào với em , nhug em không đồng y , và anh nghĩ em còn trinh , anh đã rất vui . Em đã nhiều lần muốn kể anh nghe tất cả nhưng cứ nghĩ về mối tình cũ em lại không dám ....em rất sợ . Rồi em đã đòi chia tay mấy lần vì không muốn tiếp tục lừa dối nữa , nhưng không biết thế nào mà vẫn quay lại với nhau . Hơn 2 năm quen nhau anh trân trọng và giữ gìn em ,em rất hạnh phúc . Gio đây anh ngỏ lời cầu hôn , là lúc em tỉnh mộng và sợ hãi thật sự . Em không biết nên làm thế nào nữa , em không thể nói ra cái sự thật kia ,anh và gia đình đã tin tương em như vậy , em thật sự rất sợ . Em có đọc trên mạng thấy vá trinh , em đã suy nghĩ rất nhiều . Liệu em có nên làm vậy không ??????? hay em nên chia tay bạn trai , vì sự không trọn vẹn của mình . Em thấy minh thật ích kỷ , hix . Mong anh chị cho em lời khuyên , vì lời khuyên của anh chị là điều em cần nhất ở hiện tại . Em xin chân thành cám ơn .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
còn nếu ng ta ko chấp nhận mình thì thôi. còn hơn sợ thế...
em đi vá xong cái màng đó em có vá luôn được những cái miệng của người yêu cũ không. em có chắc rằng 1 ngày tối...
Cũng hơi khó cho bạn thật, vì gia đình lại là chỗ thân thiết. Nhiều vấn đề hơn là một lời nói thật.
Nếu anh ấy là một người...