E và anh ấy yêu nhau đến nay là được 4 năm. Thời gian gần đây bọn e có chia tay nhau ( thời gian chia tay e đã rất đau khổ và khó khăn) thời gian sau chia tay mỗi người có quen biết và tìm hiểu 1 vài đối tượng khác. Nhưng khi e chưa có ai thì anh ấy đã quen 1 cô bé khác rồi hichic. Hai người họ có đi chơi với nhau vài lần, 1 vài hành động mang tính chất yêu đương ( Anh có khẳng định là chưa đi quá giới hạn).
Sau 1 thời gian xa nhau , anh có ý muốn quay lại và có ý xác định lâu dài và có định hướng tiến tới hôn nhân . Đúng là e vẫn còn yêu anh ấy nhiều. Nhưng sắp tới anh có 1 chuyến đi xa khoảng 3 tháng. Nên e rất lo lắng.......
- Em sợ ko biết khi trở lại anh ấy còn yêu em nhiều như trước không vì người ta nói rạn nứt 1 lần khó như ban đầu lắm.
- Một số người nói nếu quay lại thì e sẽ khổ vì giờ anh ấy biết e yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu em thì ng ctrai sẽ không còn chiều ng con gái nữa vì họ nghĩ giờ họ mới là ng có chỗ đứng .
- Lòng tin e dành cho anh cũng ko còn hoàn hảo 100 % như trc nữa, dù còn yêu rất nhiều.
- Em sợ lại đau 1 lần nữa, vì e đã từng quá đau.
Thật sự nếu giờ chia tay anh e cũng ko muốn phải chia tay ng mà e đang yêu rất nhiều. Nhưng e cũng ko còn đủ tự tin đế nói rằng mình sẽ giữ được anh nên lúc nào cũng thấy bất an.