Cách đây hơn 1 năm mình đã viết 1 bài trên WTT


http://www.webtretho.com/forum/f113/khong-co-cam-giac-khi-qh-chua-the-nao-1200908/


Thực ra thì bài đấy do minh viết,kể lại và tìm cách chữa cho người yêu của mình


Và rồi mình và em đã chia tay vào tháng 10/2013


Đây là lý do


Đầu tiên thì mình xin chia sẻ 1 chút về người con gái mình yêu:


Là 1 “con búp bê trong lồng kính” đúng nghĩa đen của nó, em ngây thơ đến ngốc.


Ngay từ lúc bắt đầu mình đã phải chịu rất nhiều áp lực từ việc yêu em, em đã lỡ làng với 1 người con trai khác :)


Thật sự là mình không hề để ý đến việc đó cho lắm, thế kỉ 21 rồi các bạn ạ :)


Nhưng mà vấn đề là thằng khốn nạn đó đưa “info” của người con gái mình yêu lên diễn đàn 3x :)


Tất cả những chuyện này từ việc em lỡ làng cho đến việc em bị đưa lên diễn đàn 3x là mình tự tìm hiểu chứ em không nói (mình học CNTT), Em thì vẫn nói với mình là em muốn giữ cho ngày cưới, mình biết sự thật nhưng vẫn im lặng và không ép em.


Rồi cũng có 1 ngày chuyện đó xảy ra giữa 2 đứa (3x) mình cũng im lặng và không trách em nói dối, mình chỉ nhẹ nhàng bảo em sau này đừng nói dối mình cái gì nữa và trong khoảng thời gian từ lúc quen em cho tới lúc chuyện 3x xảy ra thì mình không hề nói gì cho em là mình biết chuyện của em cả……Nhưng em có áp lực tâm lý quá lớn với chuyện đó và nói thật là mỗi lần “have sex” với em là mình có cảm giác như làm với khúc gỗ :)


Mình cũng im lặng và chấp nhận, cũng từ từ tìm mọi cách xoá “info” của em khỏi diễn đàn đó


Quen nhau 1 thời gian lâu (3 năm), thật sự là 2 đứa có rất nhiều điểm bất đồng nhưng mình luôn nhường nhịn và để cho em làm mọi việc em thích, mình sẽ đứng sau và ủng hộ cho em :)


Em đối với mình cũng hết lòng nhưng từ ngày mình bắt đầu quan tâm em nhiều hơn thì em càng ngày càng lạnh nhạt (trước đó lúc mình đang suy nghĩ về việc có nên quen em không thì mình có lạnh nhạt với em, nhưng sau khi quyết định thì mình dành hết tình cảm cho em)


2 đứa cứ yêu, cứ cuốn vào nhau suốt 3 năm……..Và không có gì đáng nói nếu như cách đây 3 tháng em không đi làm


Em đi làm ở 1 công ty văn phòng cũng khá ngon (mình vẫn đang học). Từ ngày em đi làm mình vẫn cố gắng ở sau ủng hộ cho em mọi thứ, và em bắt đầu có tình cảm với 1 người khác. 1 người đàn ông đã có vợ con :) , ngay từ những ngày đầu chuyện đó bắt đầu mình đã biết và cho em cơ hội sửa chữa sai lầm


Lần 1 là sau khi em đi sinh nhật người ta (đi cùng công ty) Nhậu nhẹt hát hò tới 11h đêm và say khướt (em vẫn về nhà bình thường). Hôm đó mình đã rất giận vì mình lo cho an toàn của em, say mà chạy xe cực nhanh.


Hôm sau em cho mình biết là hôm trước em lỡ say và nhận lời đi nhậu riêng với anh ta. Mình bình tĩnh và trách mắng em không biết kiềm chế sau cho chỉ em cách từ chối nhẹ nhàng(vì dù sao cũng làm cùng cty mà người ta còn là trưởng phòng(không phải sếp trực tiếp).


Mình bảo em nhắn tin cho anh ta rằng em “Mẹ của bạn trai em vào nên em bận không đi được”


Và em nhắn là


“Mẹ của bạn em vào nên em bận không đi được”


và sau đó là


“Em không đi bạn bè anh có nói gì không”


Bẵng đi 1 tuần, 1 hôm em nói với mình là sẽ đi nhậu với cty, mình biết chuyện đó là bình thường nhưng vì có vết xe đổ lần trước mình đã nói với em rằng


“Em uống ít thôi, 3 chai thôi và cố gắng 9h về là vừa”


Hôm đó 9h mình nhắn tin và hỏi em về chưa, em không trả lời…..


9h30 mình gọi, em nói nhanh vào điện thoại “Giờ đang tính tiền nè, em về liền”


Mãi tận 10h30 em mới về đến nhà


Mình có hỏi em là em uống nhiều không, bao nhiêu chai


Em gắt gỏng và nói em tự biết kiềm chế, anh không phải quản lý em


Sau đó mình biết được rằng hôm đó em không hề đi nhậu với công ty mà là đi cafe riêng với anh ta :)


Mình thực sự tức giận,em lừa dối mình như thế nhưng mình vẫn phân tích và bỏ qua :),chỉ yêu cầu em là lần sau anh ta có rủ thì em từ chối nhẹ nhàng rằng bạn trai em có hẹn với em rồi (chỉ 1 lần thôi ,lần sau em có thể cafe với người ta cũng được nhưng không được dối mình)


Bẵng đi 1 thời gian không ngắn mình với em vẫn cự nự vì chuyện đó…………


Rồi chả là có 1 hôm mình sửa máy cho em, đọc được tin nhắn của em với người ta thì nó sặc mùi tán tỉnh


Lẽ tất nhiên là mình phát điên lên và hẹn em ra cafe để nói chuyện, mình phân tích cho em hiểu là đồng nghiệp với nhau không nói chuyện như thế (Em vẫn khăng khăng 2 nguời vẫn là đồng nghiệp, em chỉ có chút say nắng) Mình bắt em hứa với mình là không nói chuyện gì khác ngoài công việc cả


Và sau đó vẫn là sáng dậy em pm người đó trước mình,nói chuyện với người đó trước mình (Mình biết suy nghĩ như vậy là trẻ con nhưng mà người em muốn nói chuyện,muốn tâm sự lại không phải là người yêu em mà là 1 người đàn ông khác)và em vẫn nói chuyện bình thường tán tỉnh nhau như thế


1 hôm mình chịu không nổi nữa và sang trước nhà em đứng từ 10h đến gần 12h đêm, mình bắt em lựa chọn giữa 2 người, em do dự rồi chọn và hứa với mình không nói gì ngoài công việc nữa, ngày hôm sau em sẽ để mình “teamview” sang máy và xem em nói chuyện


Sáng hôm sau em nói là hôm qua vì anh đứng mưa chứ em nhất quyết không chịu dừng nói chuyện với người ta, em nói em cùng anh ta đồng cảm


Mình với em đã cãi nhau rất to,mình nói


“Chỉ là 1 đồng nghiệp mà khiến 2 đứa rạn nứt đến thế này em còn thấy chưa đủ sao”


Em nói:


“Chuyện này là do 2 đứa bất đồng từ trước người ta không phải là nguyên nhân,chỉ là 1 chất xúc tác, giải quyết chuyện của 2 đứa thôi”


Mình vẫn kiên quyết bắt em dừng nói chuyện,và chỉ nói chuyện về công việc thôi


Cuối cùng mình vẫn phải nhượng bộ vì yêu em, mình để em nói chuyện bình thường nhưng ngừng việc nói chuyện kiểu cách tán tỉnh lại


Bẵng đi vài ngày mình phát hiện mọi chuyện vẫn thế,em và người ấy vẫn nói chuyện kiểu đấy :)


Mình đòi chia tay nếu em không giải quyết chuyện này


Em thì vẫn lý luận


“Chuyện của 2 đứa, không liên quan gì đến người ta”


Mình và em thõa thuận tạm chia tay 1 tuần, trong thời gian đó mình sẽ suy nghĩ lại về bản thân còn em sẽ chấm dứt với người ta sau 1 buổi cafe nói chuyện thẳng thắn


Và em đi cafe với người ta từ 5h đến 10h30 :)


Về và em nói với mình là


“Em đã nói tình cảm của em cho anh ta, anh ta nói anh ta có tình cảm với em nhưng còn trách nhiệm, gia đình và em sẽ kết thúc tình cảm này”


Mình hỏi em vậy còn chuyện chỉ nói chuyện về công việc thì sao


Em nhất quyết không chịu và lý luận rằng


“Người thông minh sẽ hiểu cứ tiếp tục nói chuyện sẽ không ổn”


Và kết quả thì mọi người biết đó


Vẫn tiếp tục nói chuyện bình thường thậm chí còn lộ liễu hơn


Mình ra tối hậu thư cuối cùng, mình đồng ý cho em nói chuyện nhưng không được gặp mặt, hẹn hò riêng vì mình biết con gái khi u mê rồi rất khó thoát ra


Và rồi có 1 hôm người ta nói bóng gió rằng mình có gây ảnh hưởng đến gia đình anh ta lập tức em quay ngoắt sang và tra hỏi mình, thật sự mình chịu không nổi nữa và quyết định “over”


Nhưng mình quá yêu em và không làm được :) nhưng rồi cái gì cũng có giới hạn, sau khi làm mọi cách để giải quyết. Gặp riêng anh ta,nói chuyện điện thoại với vợ anh ta, phân tích mọi thứ cho em, nhờ bạn thân em phân tích(theo ý bạn thân em chứ mình không ép bạn thân em nói theo ý mình)


Em cũng nhận là em sai rồi nhưng em không thoát được


Mình và em chia tay nhưng vẫn muốn là bạn


Mình níu kéo rất nhiều nhưng lần nào cũng thất bại (Em đồng ý nhưng mọi chuyện vẫn như cũ)


2/9 mình và em đi nhậu với nhau…….Sau đó đi dạo, mình cảm nhận được em vẫn rất yêu mình, còn mình thì chưa bao giờ hết yêu em


Mới đây em có cái hẹn offline với anh ta ở hotel contineltal, chỉ là 1 buổi giao lưu offline bình thường nhưng mình hỏi em đi với tư cách gì, Đồng nghiệp – em gái hay người tình (Lúc này mình và em đã chia tay)


Tối trước hôm đó 1 ngày mình lại gặp em và nhậu, kết thúc là ở khách sạn, mình và em đã “have s**x”


Mình phân tích từng cái lợi hại cho em, mong em thay đổi quyết định,mình thậm chí đã tát em và mắng em(tát rất mạnh)


Thật sự là khi tát em, em đau 1 thì mình đau 10, sức khoẻ của em đối với mình còn quan trọng hơn bản thân nhưng mình đã phân tích hết lời lẽ từ lúc mọi chuyện bắt đầu, mắng nhẹ cũng có, không những mình mà cả bạn thân em


Nhưng cuối cùng em vẫn quyết định đi,và em cũng nhìn nhận thẳng vào là em yêu anh ta :)


Mình đã cắt đứt mọi liên lạc với em nhưng vẫn dõi theo em hằng ngày


Em càng ngày càng lún sâu


Nói thật lòng nếu em yêu 1 người con trai khác tốt và yêu em thì mình có thể từ bỏ nhưng rõ ràng là anh ta chỉ chơi đùa với em, cái mô-tuýp này thì nhiều bạn cũng không lạ gì nữa rồi nhỉ


Bây giờ mình vẫn rất yêu em và em với anh ta vẫn chưa có gì (vẫn chỉ là nói chuyện và cafe)


Nói thêm là mình biết mình không đáng mặt đàn ông, mình đã làm đủ mọi cách để níu kéo em :),thật sự mình rất yêu em, những ngày cãi nhau với em mình suy nghĩ đến đau đầu,thậm chí ngất đi


Đôi dòng tâm sự chứ bây giờ mình cũng k biết mình cần lời khuyên như thế nào nữa


Vẫn biết là phải bỏ vì em không xứng đáng nhưng nói thì dễ,mình nhớ em hàng ngày và chạnh lòng khi nghĩ đến em


Mình sợ em vấp ngã và trở thành món đồ chơi, mình bế tắc quá :)


Bài này mình viết cách đây nửa năm


Bây giờ thì em và người ấy đang là người tình :) , em chấp nhận


Nhưng vấn đề là mình không thể quên


Hôm vừa rồi là kỉ niệm ngày quen nhau của 2 đứa,mình 1 mình đến chỗ 2 đứa cùng hẹn hò và lặng lẽ hút thuốc........


Từ ngày chia tay em buồn nhiều và kém tươi đi nhiều(thông qua bạn bè em mà mình biết)


Gần đây(gần ngày kỉ niệm) em có dùng fb giả của mẹ em vào add fb mình và like hình


Mình cảm thấy rối bời,mình thực sự muốn quên em.....nhưng vẫn xót lắm.....thương lắm


Mình phải làm sao ????