Các mẹ ơi em cần 1 lời khuyên..



Em năm nay 28 tuổi còn bạn ý năm nay 26 tuổi. Bạn em đi làm rồi , còn em mới du học về hiện đang kiếm việc làm.


Chuyện là 3 năm về trước, khi em còn đang du học. Bọn em quen nhau qua mạng. Nói chuyện hợp với nhau. Em hay chọc bạn ấy cười, gửi tin nhắn chúc buổi sáng, tối 2 đứa chat thâu đêm. Cưa cẩm tán tỉnh 1 thời gian bạn ý đồng ý làm bạn gái em. Tụi em yêu nhau 1 năm rưỡi thì chia tay vì khoảng cách địa lý... bạn ý nói 2 đứa có gặp được nhau có hiểu nhau đâu. Rồi block fb chặn tn em...



Một thời gian sau. Bạn ấy bỏ block, em add lại. Hai đứa thỉnh thoảng nhắn tin, hỏi thăm tình hình công việc học tập. Tính em thì thích chọc con gái cười nên bạn ấy cũng nhiệt tình , rồi tự nhiên 1 thời gian sau bạn ấy im không nói chuyện với em nữa (cứ như là bị bắt cóc). Em nói gì có thấy bạn ý đọc mà không trả lời. Em cũng thôi vì sợ bạn ấy block em, cũng vì vẫn ở cách nhau nửa vòng trái đất..



Ba Năm sau em học xong về các mẹ ơi. Bạn ý chủ động nhắn tin chúc tết em, rồi hỏi chuyện em về. 2 đứa lại nói chuyện với nhau rồi em dẫn bạn ấy đi uống nước. Từ lúc về cho tới đi uống nước 1 tháng em thấy người ta cũng thoải mái, vui vẻ. Chủ động hỏi em mai có rảnh không qua nhà người ta dẫn em đi chơi. Nhưng một thời gian sau em cảm giác vì em quá dồn dập, tấn công liên tục, gửi nhiều tin nhắn mà người ta bắt đầu né tránh. Rồi tin nhắn đọc mà không trả lời, em càng lo các mẹ ạ (giống hồi đi du học). Em càng rủ người ta đi chơi người ta càng né tránh, có lần em mang nước đễ chỗ cty bạn ý thấy bạn ý cũng không vui.. Hôm qua 8/3 em muốn tặng quà thì bạn ý nhắn tin


" hôm nay có là ngày gì đầu mà tặng quà ?!" "với lại em không muốn anh hiểu lầm. em chỉ coi anh như bạn thôi chứ không có tình cảm gì hết, nên cứ đối xử với em bình thường như người bạn được rồi."



E trả lời : "anh làm vậy vì lúc còn ở xa anh không làm gì được". Rồi em xin lỗi vì làm bạn ý phiền. Em ghi " Thôi thì ta bắt đầu lại nhé. Ngày a và e mới kết bạn trên mạng". Thì bạn ấy nói "Em chỉ coi anh như người bạn thôi với lại em có người em iu rồi"



Em buồn quá các mẹ ơi.... Giờ em nên làm thế nào bây giờ khi người ta nói chỉ xem em là bạn ? và người ta đã yêu người khác? Liệu em có cơ hội nào không?