Mình hiện tại 26 tuổi, ra trường đi làm ở Bắc Ninh.
Qua người họ hàng,mình làm quen và có tình cảm với any, hiện làm việc ở Hà Nam.
Thực ra năm nhất, yêu lớp trưởng, mình đã thử 1 lần, đúng ra không còn trinh, mình xuất thân trong gia đình làm nông, lúc nào cũng thấy đó là tội lỗi là sai trái. Vì thế mà ra trường 2 năm không yêu đương ai nữa. Sợ lại mắc sai lầm.
Gần đây mình yêu anh ấy, cũng 1 lần quan hệ. Anh ấy có hỏi mình cũng có ns thật. Anh ấy cũng ns là ko sao , quan trọng là tình cảm.
Sau lần đó, mình còn không dám hẹn hò vs anh ấy nơi riêng tư, có cảm giác sợ mình lại đi quá giới hạn. Mình luôn có cảm giác là sai trái, cần cưới xin xong ms được. Anh ấy thì bảo mình cổ hủ.
Hiện tại bố mẹ mình thì cấm đoán, không đồng ý vì bảo anh ấy quê xa, nhà cửa chưa có, lấy nhau rùi đi ở trọ rất vất vả.
Anh áy làm cả nấu ăn, dạy bơi, và làm tư vấn bất động sản rất bân. Mình sống ở quê, làm thủ kho.
Mình đang lo sợ, liệu rằng môi trường thành phố, liệu rằng tình cảm có mãi được như thế ?
Và rồi khi kinh tế khó khăn, liệu rằng mình và anh ấy có đủ sức để lo rùi con cái sau này nữa.
Bản thân mình thì thích bình dị ở quê, còn công việc anh ấy đang làm nội thành.
Anh,chị cho em lời khuyên ? Hiện tại em thấy rối như tơ vò. Không hiểu nổi em muốn gì, không rõ tình cảm anh ấy đến mức nào ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1