Cuộc đời em có lẽ là những bản tình ca buồn. Cuộc sống của em chỉ yên ổn khi em ko dính vào tình yêu...


Cách đây 1 năm e sống mà ko thể thiếu được cái diễn đàn này bởi cú sốc quá lớn khi chia tay mối tình đầu hơn 4 năm trời. Vật vã,đau khổ mãi rồi cũng đến lúc tình cảm chết dần,e bắt đầu tìm lại được nụ cười mà e đã đánh mất kể từ khi yêu người yêu cũ. Cách đây 2 tháng e gặp người yêu e bây giờ. Ấn tượng đầu tiên là 1 chàng trai cao ráo đẹp trai và e chẳng có tí cảm xúc gì vì e ko có cảm tình với trai đẹp cho lắm. Sau đó có lần ngồi chuyện trò e cảm thấy con người đó sống tình cảm và có rất nhiều tâm sự. E bắt đầu thấy có hứng thú với mối quan hệ này mặc dù người ấy kém e 1 tuổi. Lúc đó e cũng có nghe người yêu tâm sự về gia đình, giữa a ấy và bố mẹ có 1 khoảng cách ko sao hóa giải được từ rất lâu, anh ấy đang học dở đại học thì bỏ và từ lúc ấy thì đi làm để tự nuôi bản thân. Mặc dù có chút phân vân về sự chênh lệch giữa học vấn và công việc của e và a ấy nhưng e thấy a là người có chí hướng nên đã nhận lời yêu anh.


Nhưng yêu a rồi e mới phát hiện a là con người xã hội,ghen tuông vô lối sẵn sàng chửi người yêu vì những việc ko đầu ko cuối. Em đang làm trong ngành giáo dục,còn người yêu e thì làm công việc ko ổn định nay đây mai đó,có khi còn dính đến chuyện đánh đấm. Em cảm thấy hối hận vì quyết định sai lầm của mình. Bình thường a rất hiền và chiều e nhưng e đi làm pải tiếp xúc với người khác giới a cũng ghen, cả ngày gọi điện hỏi e đang ở đâu a qua kiểm tra. Bọn e cãi nhau vài lần vì chuyện đó và anh ấy dọa giết em nếu e làm gì có lỗi với a hoặc bỏ a. Thật sự lúc đầu e yêu a và thương a rất nhiều nhưng bây giờ e cảm thấy sợ hãi trong chính mối quan hệ của mình.


Bây giờ e đang rất hoang mang và mệt mỏi ko biết kết thúc chuyện này thế nào. Tình cảm của e dành cho a cũng nhạt dần vì những lần cãi nhau đấy. Em chỉ ước được quay lại cuộc sống độc thân trước đây. Xin mọi người cho e lời khuyên để thoát khỏi tình trạng strees bây giờ