Em cô gái 29 tuổi không còn quá trẻ nữa, nhưng em chưa có hẳn 1 tình yêu để đi đến 1 kết quả đẹp.
Em thấy mình như lạc trôi trong cuộc đời này vậy.
Em lên mạng thơ thẩn và quen anh. a ấy là bác sỹ ở 1 bênh viện quân đội, làm cũng ở khu vực gần chỗ em.
quen nhau 2 năm rồi nói chuyện chém gió cũng qua loa cũng đc 2 cốc trà đá. cơ bản cũng chỉ để gặp nhau xã giao thôi ạ.
Nhưng gần đây em nói chuyện với a ấy nhiều hơn và a ấy nói muốn gặp em đc ko?
Em hỏi a ấy 2 lần gặp nhau mỗi năm 1 lần a thấy em thế nào:
a ấy bảo: -em dễ gần + trắng + mặt mụn.,,
Thế e hỏi a còn muốn gặp ko ? nếu chưa có gd thì e và a cho nhau cơ hội nhé.
Thế là hôm kia sinh nhật a ấy e và a ấy gặp nhau và chúng em đã đi nn với nhau a ấy bảo đi qua đêm nhưng em bảo là ko đc, nên chúng em chỉ vào đó nhưng nói thật đó cũng là lần đầu em vào đó nhưng vào rồi thì bọn em ko làm gì ngoài ôm hôn. a ấy cứ đòi em làm chuyện đó nhưng em không cho thì a ấy lại thôi. mặc dầu em biết a ấy đang cgang để đc em đồng ý nhưng e nhất quyết là không. Anh ấy bảo mai a đi công tác xa tận 3 tuần chừng 20.11 a ấy mới về. Em suy nghĩ đi nhé. e hỏi suy nghj gì thì anh ko nói, cứ bảo em suy nghĩ. ,,, ( ý a ấy là muốn em cho a ấy hay sao) ???/ em cũng ko biết tn nữa, bởi quen a nhưng thực sự em chưa biết gì về a ấy cả, nhỡ rằng a ấy có ngy hay vợ con ở quê rồi thì sao em thấy mình ko bít tn nữa. cái số ấy gọi cho e thi e check zalo lại là của 1 chị dùng mọi ng ạ còn zalo a ấy thì ko bít a dùng số nào. liệu chị dùng zalo kia có phải là vk a ấy ko????
Đi về e nhận đc tin nhắn của a ấy là cảm ơn em vì hôm nay đã ở bên a ít ra là hôm nay.
Xong thì a ấy bảo e cứ suy nghĩ đi 3 tuần a đi ctac. bọn em cũng ít ntin với nhau lắm.
Mọi sự việc trên thì có phải e hay đa nghi quá ko ạ hay là mình đang là 1 con thỏ cho hắn làm mồi ngon lành.
Hay em nên mặc kệ bơ đi mà sống hay truy vấn cho rõ vấn đề ra.
Ai có thể cho em 1 lời khuyên dc ko?
nên dừng lại quên đi mọi chuyện coi như là 1 bản nháp bỏ đi. ..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1