;);) gửi tới cậu lời cảm ơn chân thành nhất. Có vẻ sự xuất hiện của cậu đã làm cho cuộc đời tớ trở nên tươi sáng hơn đẹp đẽ hơn. Đôi lúc tớ tự hỏi có phải chúng ta gặp nhau là định mệnh không? Chắc thế rồi cậu nhỉ :):) Cậu là người con trai đầu tiên tớ chân thành chơi cùng, là người đầu tiên tớ có thể thoải mái than thở, trải hết nỗi lòng. Cậu không biết được có những lúc cuộc đời tớ như một cái vực đen, sâu thẳm vùng vẫy mãi mà vẫn không thể thoát ra được. Cậu chính là sợi dây đã kéo tớ ra khỏi vực sâu ấy. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã lắng nghe những gì tớ nói. Tớ là con gái hay luyên thuyên thế thôi, luyên thuyên rồi lại hết buồn, hết mệt mỏi. Có những việc tớ không thể nói đk nhưng bằng cách nào đó tớ vẫn sẽ nói...với cậu. Cậu như một liều thuốc đa hiệu vậy :-S chửa được gần như bách bệnh trong lòng tớ. Tuy chúng ta chỉ là những người bạn ảo, nhưng tình bạn nào còn cao cả hơn và đáng trân trọng hơn một tình yêu cậu nhỉ? Nhưng mà có đôi khi tớ cảm thấy trái tim tớ đập vì cậu mất rồi, nhưng mà tớ sợ lắm, lỡ cậu biết rồi không còn chơi với tớ nữa thì sao. Dù sao cũng mong cậu mãi mãi làm bạn với tớ, tớ sẽ trân trọng tình bạn này mãi mãi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, đồ lắm chuyện.:p