Sau 1 tháng tham gia trên diễn đàn thì mình như được mở rộng hơn về suy nghĩ của con gái cũng như đàn bà, thật thú vị. Thú thật xưa nay mình tuy là con trai nhưng cũng là người thuộc dạng nhiều chuyện, nhưng giờ mới thấy các mẹ, các chị, các em nhiều chuyện kinh khủng, hay than thân trách phận, chua ngoa ghê gớm, và đôi khi cũng thật ngây thơ.
Nào là: Các mẹ ơi, e phải làm sao? Thất tình, tổn thương và suy sụp.... khi bị bf hay chồng cắm sừng.
Rồi đến: E lỡ ngoại tình, e k còn trong trắng, bật mí nào: các mẹ đã xxx....
Ôi chao, đây là mặt thật của xã hội đây sao? Sao mình vẫn còn "ngây thơ" thế nhỉ...buồn....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
nơi bạn được thừa nhận và thừa nhận chính mình
bạn comment, bạn chém gió, bạn .... gần như đc nói tất cả những gì mình nghĩ
vì...
em tin
A nghĩ ty ở trên mạng...
hehehe.......yên tâm là em sẽ viết,phải...
Cũng k hỉu là quay hay k nhưng tụi nó cũng có phần đúng vì e cmt nhìu...
Đó cũng là một kiểu 'quay e thành dế' của phụ...
E tham gia một cái hội mà phụ nữ chiếm số đông nên ớn cũng phải thôi. Phụ nữ phức tạp hơn đàn...