Tình hình là bạn gái của mình hay thích đi vũ trường . Hồi trước bạn gái mình cũng hay đi, thường là đi chung với các anh chị làm chung chỗ làm, hoặc dịp sinh nhật, thỉnh thoảng cũng đi chung với bạn. Từ khi quen mình đc 2 tháng thì chưa đi buổi nào, 1 phần do lúc nào cũng đi chơi với mình, bạn bè có rủ thì cũng từ chối. Mình thì hơi lạc hậu cổ điển 1 chút nên không thích đi bar vũ trường, nói thẳng ra là mình không thích cái không khí và môi trường trong đó nên gần như không thích đi trừ phi có việc cực quan trọng.


Mấy hôm trước, mình và bạn gái đang ngồi ở nhà nói chuyện chơi thì có 1 anh bạn tới tận nhà rủ đi vũ trường để nghe ca sĩ hát. Bạn gái và em gái rất thích đi, cũng có rủ mình đi nhưng mình thẳng thừng từ chối và nói thẳng là đã khuya 11h đêm và mình không thích đi. Sau đó thì bạn gái mình cũng thay đồ để đi, nhưng ông bạn kia thấy mình không hài lòng nên cũng hủy, không muốn đi... Việc xong xuôi mình ngồi nói chuyện, mình nói mình không muốn thấy đi vào vũ trường nữa, nàng hứa với mình nhưng thấy hơi buồn và có vẻ hơi khó chịu.


Quan điểm riêng cá nhân của mình ko thích nàng đi vũ trường vì không thích tiếp xúc với 1 số thành phần phức tạp trong đó, dù mình biết bạn gái mình không bao giờ có ý lăng nhăng chơi bời mà chỉ đơn thuần vào để nghe nhạc.


Mọi người nghĩ sao vấn đề này, có phải là mình quá cứng nhắc, cổ hũ quá chăng ?