Bé ấy 91, em 90. Quen bé ấy từ trong 1 CLB của trường đúng thời điểm em đang nản chí với con bé tên T cũng cùng CLB, cùng phòng bé kia mới chết (Không phải là nản chí mà là dằn vặt). Mà tính em củ bựa kiểu gần cô bé nào cũng thấy nó có nét đáng yêu riêng cũng quý ( Em này sống nhiệt tình, cảm giác rất ngây ngô và mặt mũi cũng ổn hé hé) nên cũng kết kết bé này và hay chat với bé. Một thời gian đầu, hay gặp bé, cũng có cảm giác nó quý mình bởi mấy hành động quan tâm ngây ngô kiểu quạt cho mình lúc nóng, (Có lúc nó lấy cái bơm bóng đầy cát ở trong thổi thổi làm mặt e đầy cát, tí nữa thì cho nó ăn dép). Một thời gian sau em nghỉ clb thì cũng ít gặp bé.
Đến mấy tháng trước thì em có chat lại hỏi thăm chuyện tốt nghiệp với dọn khỏi phòng ktx chuyển ra ngoài linh tinh và thấy bé vẫn còn quý mình (Bé cũng kể chuyện ác từ chuyện li ti đến to bằng con kiến và cả chuyện thăm dò tình cảm với con bé tên T kia nữa). Cái máu dở hơi của em nó nổi lên lại đong đưa bậy bạ úp mở chuyện tình cảm với em ấy. Và giờ khi đã xác định sang CAM làm việc thì bỗng dưng cảm thấy hối hận kinh người, bởi kể cả khi đã xác định chuyện sang CAM em vẫn tiếp tục (em ấy cũng biết chuyện em đi xa vì em đã úp mở rằng sẽ đi xa lập nghiệp).
Giờ em không biết phải làm sao nứa, tiếc vì sự chân thành của em ấy, tiếc vì mình đi xa nên xác định chẳng còn cơ hội mà tiếp xúc gặp mặt nữa vì mỗi lần nc về nhà trọ em lại bông đùa là hôm nào anh qua chơi.
Óa óa, giờ còn rất nhiều tâm trạng từ chuyện bu em cứ lên phòng em để ngắm thằng con quý tử, lại mấy thằng bạn c3 chưa biết gì về chuyện em đi vì em vẫn giấu nhưng cố tụ tập anh em bữa nhậu nhẹt cuối cùng và giờ cả em này nữa chả biết nói sao.
BTW : đừng ném đá em vì tội hay đong đưa với đa tình bởi e thường nghĩ chưa nói yêu ai thì mình có quyền tự do yêu thầm và tán trộm.
Cám ơn mọi ng đã đọc mấy dòng lủng củng trên và không ném đá hội đồng !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1