Cảm giác mệt mỏi.. Tự gượng mình cố gắng hay như thế nào đây? Rất cần sự chia sẻ
Em và người ấy quen nhau cũng hơn 1 năm rưỡi rồi.. Tụi em cũng xác định tới với nhau sau này. Tính em hay lệ thuộc cảm xúc nên rất hay tự rước đau khổ vào người. Dạo gần đây anh có thái độ lạnh nhạt với em, không còn thường xuyên nhắn tin hỏi han em như xưa. Em càng gọi thì anh lại càng không bắt máy. Em hỏi thì anh kêu anh mệt với công việc.. Em cũng cố tin là vậy nhưng cũng ko thể ko tự hoài nghi về tình cảm anh dành cho em.. Em đã rất quen với việc được anh quan tâm hàng ngày nên giờ cảm thấy rất hụt hẫng, chông chênh cảm xúc. Giờ em nên làm thế nào? Làm cho ra lẽ hay im lặng chờ anh? Nhiều lần em muốn làm lơ anh nhưng em ko thể, vẫn là người nt trước, gọi điện trước. Em bik làm vậy anh càng xem thường em hơn nhưng em ko sửa đc.. Em rất cần lời khuyên của anh chị để thoát ra khỏi tình trạng này. Em cám ơn rất nhiều. Em thường xuyên lên chuyên mục này để xem nhưng đây là lần đầu tiền viết bài.. Em thật sự tin tưởng mọi người sẽ sáng suốt cho em lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhiều lúc mún...
Vấn đề là trong những lần liên lạc của bạn, câu chuyện...
Chuyên gia đã xuất hiện. hihi.. em ngưỡng...
Những người con gái như bạn chỉ làm Giai chạy mất dép b-)