Cảm giác của một người yêu quá nhiều rồi lúc mất đi đau khổ không biết thoát gia.
Cuộc sống của tôi bị hai chữ tiền đè bẹp. 17 tuổi tôi lập gia đình tôi vẫn còn quá non nớt để hiểu hết về xã rồi.
Ít tuổi mà lập gia đình sớm tôi vẫn phải lo cho nhiều thứ mặc dùhai bên giúp đỡ nhiều. không có tiền lên tôi lao đầu vào cờ bạc và rồi lún vào quá sâu . Thế rồi tình cảm của vợ dành cho tôi cũng dần một ít đi vì tôi chỉ biết cố gắng làm sao để có nhiều tiền thật nhiều tiền thì cuộc sống mới xung sướng. Nhưng tôi đâu có biết rằng càng như vậy tôi lại nợ nần nhiều . Một lần không được hai ba lần vợ tôi khuyên tôi . Tôi lại bị cám rỗ bởi xã hội. Nói hơi quá nhưng đúng ra là bản thân tôi thì đúng hơn. vợ tôi không được xinh xắn trê đẹp nhưng cũng không phải xấu . Cờ bạc thua tha nợ nần rồi hay cau gắt lo lắng về tiền . rồi tâm trí tối chỉ biết nghĩ đến tiền và tiền. làm thế nào có tiền giả nợ làm thế nào có tiền để sống. cho đến lúc chuyện nợ nần vỡ lẽ thì cũng là lúc vợ tôi từ bỏ tôi . Lúc này tôi nhận ra là tiền bạc không phải là tất cả mà chỉ là thứ rẻ mạt làm mất đi đạo đức của con người . Tôi muốn làm lại tôi có gắng chịu đựng tất cả nói chuyện cầu sin làm đủ mọi thứ . Nhưng một người như thế thì ai cần nữa . Tôi nói với vợ tôi rất nhiều tôi thay đổi sửa chữa nhưng vợ tôi không tin tôi nữa rồi. Thật sự tôi muốn quay đầu. tôi yêu vợ tôi nhiều lắm . đã 2 tháng rồi tôi và vợ tôi không nói chuyện . khoảng cách cứ ngày càng một lớn. . Có thế tôi mới biết sự quan trọng và trái tim tôi như thế nào. Tôi ăn năn hối hặn cũng muộn . Chán chả biết làm thế nào . 2 tháng này không đêm nào tôi ngủ được . Tôi phải làm thế nào . Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến cái chết . nhưng nghĩ đến đứa con tôi lại rưng rưng nước mắt tiếp tục sống . nhưng sống mà rằn vặt sống mà trong lòng như thế này thì tôi không chịu đựng được . tôi không thể nào đối diện được với sự thật mà tôi đang vấp phải .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1