Dạo này nhà em có 1 chị ở Huế mới vào. Chị ấy xinh và dịu dàng lắm. Bạn trai em qua nhà chơi, cứ khen chị ấy xinh, cười thật dễ thương. Và hỏi em số đt để nt trò chuyện. Em ko dám cho mà ko hỏi ý kiến chị ấy và thật sự là em ko muốn bạn trai em nt với chị ấy, sợ nt 1 thời gian 2 người đó thix nhau thì sao. BẠn trai em nói em keo kiệt, xin số nt như người bạn thôi có gì đâu mà em ghen.


Em nói muốn làm quen, xả giao bạn bè thì lâu lâu qua nhà em chơi, trò chuyện và rãnh thì 3 ng đi chơi cũng dc cần gì thân thiết tới mức nt riêng như vậy!


Em thấy bạn trai em lăng nhăng,các anh/chị thấy sao?cho e xin ý kiến nhé! =.= có nên chia tay ko nhỉ????Vì em ko thix cái tính lăng nhăng đâu