e và bạn ấy quen nhau thông qua 1 người bạn chung.lúc đầu tụi em chỉ muốn nói chuyện,kết bạn nhưng sau lần gặp mặt đầu tiên của cả 2,tụi em như bị sét đánh và bắt đầu tìm hiểu nhau.mọi việc chẳng có gì đến lần thứ 2 gặp mặt nói chuyện bạn nhưng sau lần gặp mặt đó,bạn thay đổi ý định và muốn tụi em vẫn tiếp tục làm bạn.tuy là bạn của nhau nhưng ngày ngày tụi em vẫn nói chuyện tâm sự với nhau những buồn vui của cuộc sống,công việc học tập.
thứ 7 vừa rồi bạn với em có đi coi phim chung với nhau(đây là cuộc gặp thứ 3 của tụi em)trong lúc coi phim em nói em lạnh và muốn mượn áo khoác em nhưng bạn nói bạn không có mang và nắm tay e thật chặt.em cũng ngạc nhiên lắm vì đó giờ bạn là người nhút nhát,ít khi thể hiện ra bên ngoài.coi phim xong bạn rủ em đi cầu ánh sao nói chuyện tâm sự,tụi em nói chuyện vui lắm và bạn còn nói với em là "sao giống 2 đứa hẹn hò quá vậy?".lúc đi dạo,2 đứa đi chung thì bạn lại chủ động nắm tay em,ai không biết thì nhìn vào lại tưởng tụi em là 1 đôi.em nhìn bạn thì bạn nói"nắm tay để khỏi lại nhau".nhưng tối khi bạn chở em về thì bạn chỉ nt cho e mỗi 1 câu"vô nhà an toàn chưa?"rồi tới bây giờ bạn cũng chẳng thèm nói chuyện với em nữa mặc dù cuối tuần tụi em thường nc với nhau tận mấy tiếng đồng hồ
thật sự thì em cũng có tình cảm với bạn ấy nhưng khi biết bạn có y định muốn làm bạn thì chính em là đứa chủ động đưa ra lời đề nghị làm bạn bè tốt trước dù trong thâm tâm em ko muốn chút nào.em luôn tìm cách nc tiếp cận với bạn nhưng bạn lại thích là người chủ động hơn nên em ko dám nt hỏi bạn ấy sau lần đi chơi vừa rồi.qua giờ trong đầu em là 1 mớ hỗn độn với rất rất nhiều câu hỏi đc đặt ra:
- liệu bạn ấy có thích mình ko?
- sao lại nắm tay mình?
- tại sao đi chơi vui vẻ như thế nhưng khi về nhà lại ko nc với mình nhiều như trc?dù có bận với đồ án thì cũng phải nc vs mình dù chỉ 1 câu chứ?(bạn có nói vs em là 21 này bạn thi và 25 là bạn phải bảo vệ đồ án)
các anh chị có nhiều kinh nghiệm giúp em ca khó đỡ này với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1