Năm nay tôi vừa bước qua tuổi 31, độ tuổi mà bạn bè tôi đứa thì đang chăm con cái, đứa thì đang bay nhảy, còn đứa thì mới vừa li dị vợ. Nghe có vẻ chán, nhưng cuộc song mà đâu ai biết trước được điều gì! Còn tôi thì đang trốn việc để ngồi viết những dòng chữ này. Tôi đã trưởng thành ư? Cái giá để tôi phải trả là gì và giá trị như thế nào?


Cái giá tôi phải trả là mất đi người yêu gắn bó cả quảng đời sinh viên, đến khi đi làm chúng tôi chia tay vì không cảm thông được cho nhau. Còn gì nữa? Tôi đánh đổi cả thời gian bên gia đình, một năm chỉ được ở bên cha mẹ chỉ có vài ngày lễ tết. Để giờ, ngoảnh mặt lại tôi thấy mái tóc cha đã bạc gần hết, chân của mẹ đau không đi được nữa vì bệnh thấp khớp hành hạ. Và còn gì nữa, hình như lâu rồi tôi không đi uống café cùng mấy thằng bạn thân để ngồi tám linh tinh đủ chuyện. À, và có cả những sợi tóc đã bạc trên mái đầu tôi nữa.


Vậy tôi có được những gì? Không gì cả, tôi không thành công trong công việc và cũng không thành công trong cuộc song.Tôi chỉ lèo tèo làm việc cho 1 tập đoàn với mức lương tầm trung, không có nhà, chạy xe số. Ngoài việc sửa lại mái nhà cho cha mẹ được ấm cúng hơn.


Cuối cùng nhìn lại, tôi có hối hận không? Có điều gì làm tôi nuối tiếc không?


Có! Điều mà tôi ăn năn nhất là buông tay em, NAYNGOK, người con gái dành cả thanh xuân bên tôi nhưng tôi lại nợ cô ấy một lời cảm ơn, nợ lời xin lỗi và nợ cả chiế nhẫn để đeo cho em vào ngày cưới. Nhưng giờ đây tất cả đã quá muộn màng, vì chính tôi là người nói chia tay. Nguyen nhân chắc có lẽ là thiếu sự cảm thông, thiếu vật chat, thiếu cả quan tâm dành cho nhau. Thay vào đó là trách móc, giận hờn, cãi vã, và nhiều lần tôi tổn thương nhau. Nếu như mình biết quý trọng nhau, biết sửa sai thì giờ hai đứa có lẽ đã bên nhau hạnh phúc.


Việc xa gia đình đến xứ người làm ăn không xa lạ gì với tất cả mọi người, có người thành đạt cũng có người khó khan vất vả. Và có nhiều người cũng như tôi, cũng có nhiều sự trả giá. Cầu mong mọi người có những bước đi đúng đắn cho mình, sai 1 bước là sai cả đoạn đường!


Còn tôi, tôi đã nộp đơn xin nghỉ phép 2 ngày! Nhà hôm nay tôi sẽ về! Tôi muốn được ở cạnh mẹ ngày 8/3, muốn được ăn tối cùng gia đình. Chắc mọi người sẽ vui lắm