xin chào mọi người !!!! lần đầu tiên e viết bài này mong mọi người cho e lời khuyên để e có thể tháo gỡ tình cảm của bản thân e .E và bạn trai đấy học cùng lớp ,chúng e yêu nhau được 1 năm ,trước khi e và bạn ấy yêu nhau thì bạn ấy và a họ của bạn ấy có thích và tán chị cùng lớp nhưng e k biết .Sau này chị ấy chọn a họ của bạn ấy, thế là sau 1 thời gian bạn ấy và e quen nhau ,trong thời gian 1 năm yêu nhau đấy thì e hay ghen và giận bạn ấy vô cớ khi bạn ấy đùa giỡn bên chị đấy.Nhiều lúc chị ấy đi chơi với e thì chị ấy nói với e rằng " e yêu nó nếu sau này có tiến đến thì cũng khổ " nhưng e k quan tâm .Còn nhìu hum e bận nên hk đi chơi đc với bạn trai ,chị ấy và a họ của bạn trai e thì chị ấy nói " sao con bé nó kỳ z ta ,có gì đâu mà giận ,ăn rồi giận hoài " chị ấy còn nói nhìu chuyện khác nữa .Nói như vậy hoài thế là bạn trai ấy cũng nản .Thế là chúng e cãi nhau và chia tay được 1 tháng nay , trong khoảng thời gian 1 tháng này bạn trai e ngồi chung với chị ấy và a họ bạn ấy .E thì ngồi chung với bạn .Sau khi chia tay e khóc nhiều ,e cũng nt xl bạn ấy ,e nt nói bạn ấy quay lại với e đừng bỏ e nữa nhưng cũng k đc .Trong 1 tháng e tháng này mọi người đều an ủi động viên e nói e nên quên bạn ấy đi ,vì bạn ấy k phải là một người con trai,người đàn ông tốt .E cũng cố quên nhưng k đc (quên sao đc khi ngày nào đi học mà chẳng thấy mặt nhau) .Mà e còn thương bạn ấy nhìu lắm ,e muốn quay lại với bạn ấy lắm nhưng k biết làm sao cả .Mọi người cho e lời khuyên với nhé! E xin cảm ơn mọi người nhìu lắm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn nói rõ cho mh biết tại sao lại chết đi .hjxhjx
Mình nghĩ em nên dứt bỏ hẳn đi, vì mối tình nào đi ngang qua đều cũng buồn và đau vậy hết, chủ yếu em có can đảm...
Em cũng...
đúng rồi bạn .hjxhjx