Chào cả nhà mình, hiện tại em và bạn trai 26t rồi, tụi em rất tc và thân thiết với nhau dc 6 năm hơn rồi. Em cố gắng giữ cái ngàn vàng cho ngày tân hôn. Nhưng vừa mới đây thì tụi em đã lúi húi xxx với nhau rồi, 2 đứa đều lóng ngóng ... Nhưng qua vài lần thì quen hơn về vấn đề đó. Tụi em vẫn xxx nhưng ko thường xuyên, có khi 1tuan 1,2 lần, hoặc có khi cả mấy tuần vẫn ko có vật nhau =') mà mỗi lần vậy em đều mua thuốc tránh thai để uống mặc dù bf của em xuất tinh ngoài, vì sợ hậu quả ko muốn xảy ra. Mọi người chỉ giùm em cách phòng nha, ngoại trừ BCS ( vì e thấy sợ vì nó ghê ghê thế nào đó)