Xin chào các bạn, các chị và các mẹ!


Hôm nay em có chuyện cần mọi người tư vấn ạ.


Chẳng là cách đây 1 tháng, em có đi chùa để tụng kinh sám hối, hôm đó vì xe Phật tử ra về đông quá nên em ra chỗ xe mình ngoài bãi xe ngồi chơi 1 lát, tình cờ lúc em quay lên nhìn thì thấy 1 anh trai trong khá hay ho, mặc quần áo sơ vin công sở bước tới xe anh ấy - lúc này để cạnh xe em, có lẽ do em ngồi mà anh ấy khó lấy xe, sợ trúng chân em nên cứ ngước lên nhìn em, em nhìn nghiên khuôn mặt anh ấy có cảm giác rất dễ chịu, kiểu hiền lành đáng yêu như nào ấy :))


Mấy hôm nay em có gặp lại anh ấy trong chùa, em chẳng có thông tin gì về anh này ngoài số xe, chỗ anh ấy hay để xe và ngày, giờ anh ấy đến chùa, à, có mấy lần khi em đi lướt qua anh ấy (vài lúc cố tình) thì anh ấy cũng nhìn em.


Mọi người có cách nào để làm quen với anh ấy tự nhiên nhất không ạ?, lúc đầu em định bắt chuyện kiểu nhận nhầm người nhưng anh ấy nhìn thấy em vài lần rồi, giờ giở trò này lộ chết.


Các chị giúp em với nhé, em chưa cầm cai trai nào bao giờ cả


(nick này em mượn ạ, vì bạn em nói mọi người có rất nhiều kinh nghiệm, hihi)