Em nhờ các cao thủ kinh nghiệm hơn em giúp em với ạ


Chuyện là em mới quen một bạn cùng tuổi (1989) hình thức được, học vấn ok, có tính tự lập cao (đôi lúc hơi kiêu) (cũng có lý do kiêu vì mới năm 2 đã đi làm tự lo không xin tiền ba mẹ). Vì chọn về quê mà chia tay với bạn gái. Cũng được 1 năm rồi mà nghe bạn ấy tâm sự là do lỗi bạn ấy và vẫn còn thương nhớ ngươi cũ lắm. Kiểu giống như không đành lòng chia tay vậy đó, 2 người đó bây giờ quay lại thì không nhưng quên thì chưa quên.


Em thấy bạn này tính tình vui vẻ, nói hơi nhiều nhưng nam tính, ga lăng, hiểu biết, biết suy nghĩ nên quyết tâm rinh về làm của mình. Nhưng gặp trường hợp này khó quá nên xin nhờ cao thủ chỉ giùm em ạ.


Bây giờ em yêu là cưới luôn đấy ạ, chứ không quen linh tinh nữa. Vì em cũng mới quên được người cũ thôi ạ. Mà tuổi em già thì k già mà trẻ thì không đủ sức cạnh tranh với mấy em xì teen nữa ạ ^ ^