Mình mắc lỗi lớn là chia tay mà k gặp mặt, k cho ex cơ hội để giải thích.


Thông qua bạn bè chung, mình nói hết những suy nghĩ về zai và nhận được phản hồi thanh minh. Cứ như vậy hơn 3 tháng nay và gần đây mọi chuyện diễn biến xấu đi. Qua những câu chuyện vô tình giữa mình và bạn bè chung, họ nghĩ mình ham giàu và khi mình nói lại chính họ mới là người như vậy thì họ tự ái và liên hệ đến ex. Họ cho rằng mình coi thường ex, chính mình mới là người nhận nhiều (là đào mỏ, ki bo).


Giờ thì mình đã hiểu họ bênh ex, từ lúc chia tay cho đến giờ. Họ giải thích cho ex là để tự mình phải thấy có lỗi, tự mình phải quay lại. Quay lại để xin lỗi có phải là điều ex đang muốn k? Mình cũng nhận ra mình nợ con người này ân tình nhưng k biết trả như thế nào khi vẫn hoài nghi ex.


Mình muốn xin lỗi hoặc tặng quà đắt tiền để trả "nợ" (nếu ex nhận vì ex k thuộc dạng tính sổ sau chia tay) hoặc muốn thanh minh rằng mình k phải như những gì ex và mọi người nghĩ. Làm sao bây giờ? nếu qk k được dẹp yên thì nó sẽ luôn ám ảnh mình