Chả là em đang bị phân vân trong chuyện tình cảm. Em kể ra đây mong các chị em "phán" cho em xem chàng có tình cảm với e ko?? :Embarrassment:


E với chàng quen nhau qua một hội bạn. Từ trước tết khoảng 1 tháng. Chàng có nụ cười mê hồn, và đặc biệt là "tuổi trẻ tài cao", đang còn trẻ nhưng sự nghiệp có vẻ rất ổn. Tuy nhiên, lần gặp đầu 2 đứa chẳng có ấn tượng gì với nhau mấy. Tết về cũng có đi chơi với hội bạn, vẫn đến nhà nhau chơi. Nhưng rồi trong những giờ làm việc, chàng nhày vào chat chit với em. Rồi hầu như 2 đứa ngày nào cũng chat, cứ đi làm là chát, tần suất chat dường như là....mọi lúc mọi nơi. Đương nhiên toàn là chàng chủ động vào buzz em trước. Một thời gian sau, trong quá trình chat chit, chàng thường nói những câu bóng gió là thích em nhưng em đều phớt lờ hoặc cố tình coi đó là câu nói đùa rồi trêu lại.. Rối chàng rủ em đi ăn. Rồi sau đó rất rất nhiều lần chàng đưa em về mặc dù nhà em rất rất xa. Chàng chủ động đón em khi e ko có xe. Có hôm em đi uống rượu với cơ quan, 11h đêm rồi chàng vẫn qua về cùng em. Anh bảo sợ em say đi xe một mình ko an toàn. Nói chung là chàng làm rất rất nhiều việc vì em như đi tìm phòng trọ hộ em. Mua đồ ăn trưa cho em, rủ em đi xem phim.... Đó là những hành động liên tục diễn ra từ hôm ra tết đến giờ. Nhưng thời gian gần đây chàng ít chat chit hơn, hình như công việc có chút trục trặc. Buổi tối thì vẫn nhắn tin với em, nhưng e bắt đầu thấy thiếu thiếu cái gì đó. Sáng ra mong chàng nhắn một tin chúc ngày mới mà ko có. Nản quá!


Có hôm ở nhà một mình buồn, lúc nói chuyện điện thoại em buột miệng bảo chàng qua chơi. Thế mà chàng qua thật. Em hơi hối hận, hic, ko biết chàng có nghĩ mình thế này thế nọ ko. Buổi tối, con gái một mình, mà lại rủ bạn trai qua chơi. Chàng qua chơi, ngồi nghịch máy tính một tý (tầm 1 tiếng) rồi về. Thấy thái độ ko nhiệt tình cho lắm.


Thực sự là em mới chỉ hơi hơi thích chàng một tý thôi, nhưng lại rất muốn tiến xa hơn với chàng vì chàng hợp với em về mọi mặt. Chàng hiền lành, vui tính, ko trăng hoa (qua bạn bè em biết/), lại có chí làm ăn nữa.... Các bậc tiền bối cho em tham khảo ý kiến một tý đi ạ.


1 . Chàng đã thích em chưa?


2. Em muốn cưa đổ chàng thì phải có những "chiêu" gì? :Embarrassment:


3. Tiện thể cho em hỏi, rất nhiều người bảo 88 với 87 rất hợp, cả mệnh cả cung cả tuổi, hợp về đường tình duyên làm ăn. Có đúng như vậy ko?