- Em năm nay 24 rồi,là 1 boy, em tính chuyện lập gia đình, em cũng có cv ổn định, do ba má em ly dị khi em mới 3 tuổi nên chuyện vợ chồng em chọn kỹ lắm vì không muốn con em sẽ như em và em cũng đứng đắn trong chuyện tình cảm nữa nên nhìn em 24 mà các chị đồng nghiệp cứ nói như 34 ấy, đầu óc thì sạn không, chuyện gì cũng không qua mắt được.
- Em vô tình vào 1 diễn đàn nói về phụ nữ ngoại tình ngày nay, hic em thấy nó biến tướng kinh quá các sis à, nếu như lúc truớc phụ nữ ngoài tình vì chống bỏ bê, nay các chị ngoại tình trong khi chồng vẫn yêu thương và chăm lo hết mực,có ng ngoại tình với tình đầu ( đa số) không đến duợc với nhau vì lý do gì đó giờ gặp lại thỏa mãn cảm giác thèm khát lâu nay,có nguời ngoại tình với sếp ..v..v...Em thấy tình yêu thật quá mong manh, và em hơi bị mất lòng tin vào các sis khi mà các sis đánh đổi cả gia đinh, hạnh phúc khi làm mấy chuyện vậy.
- Em bối rối quá, mặc dù em vẫn yêu và tinh tuởng vợ sắp cuới, nhưng em sợ 1 ngày nào đó em xấu số quá, bởi vậy em xăm xoi bà xã hơi bị kỹ tý, vì lỡ có gì em kéo lại còn kịp, nhưng làm vậy hoài bà xã sẽ khó chịu lắm lắm
- Có nhiều ng nói em lo xa, tự hành mình, nhưng em sợ hôn nhân đổ vợ và sợ con em như em lắm các chị à, tủi lắm cơ,với lại em cũng yêu bà xã lắm, chả muốn mất tý nào ,các sis hay các bro có kinh nghiệm cho em 1 vài lời khuyên về hôn nhân bền vững đi ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1