Các mẹ vào giúp e với, thật sự giờ e đang rất bấn loạn:(
Cách đây gần 1 năm, e có vào đây kêu gào nhờ mọi người giúp đỡ, chỉ bảo để cho a ấy quay lại với e. Đọc những comment of mng, rồi đọc các topic # cộng thêm lời khuyên của những ng xung quanh, e đã cố gắng kiềm chế, ko van xin, ko ỉ on để a ấy quay lại nữa, thay vào đó e dành tg cho bản thân, F5 lại mọi thứ, có 1 cv tạm ổn, dh nhảy, thay đổi lại style ăn mặc, chăm chút cho bản thân hơn.
Đến bjo nhìn lại thì e của bjo # e of ngày xưa rất nhiều nhưng ngặt 1 nỗi, lúc nào e cũng nhớ mong a ấy, cũng theo dõi mọi tình hình của a ấy qua mạng xã hội và qua những ng xung quanh a ấy, đến bjo e vẫn ko thể nào quên đc a ấy, ko có cảm hứng vs bất cứ ng con trai nào. E thấy mình thật ích kỉ, thấy a ấy like, comment vào ảnh, stt của 1 ng cgai nào đó là e cũng lồng lộn lên, rồi có nhiều thứ làm tim e đau lắm.
Gần 4 năm ở bên nhau, làm sao dễ dàng quên được cơ chứ. Trước giờ mọi lời a ấy nói, e đều tin, ngay cả bjo cũng thế, có thể mng nói e ngốc nhưng mà e luôn tin a ấy vô điều kiện các mẹ ạ! 2 tháng gần đây, có 1 con bé = tuổi học cùng cấp 1 vs a ấy quay ra vồ vập, nc rất thân thiết, rồi hay rủ a ấy đi ăn đi chơi, bọn hắn comment, like ảnh nhau ầm ầm, đôi khi làm e rất chạnh lòng. E rất ghét cái kiểu con gái "đục nước béo cò" như thế, nó biết bọn e mới ctay nên mới nhào vào như thế, e từ xưa tới giờ luôn tránh xa những bạn mới 7love, vì lúc nhthe dễ làm ngta xiêu lòng lắm.
Em có nhờ đứa e họ của a ấy hỏi về mối quan hệ của 2ng là như nào, a ấy nói là thấy nc hợp nhau, cũng ko thấy có tc j cả nhưng e biết, kiểu j "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", ctay - thiếu hụt tc, tự nhiên có 1 đứa vồ vập, nc đủ thứ, rủ đi chơi, gần nhau lâu ngày kiểu j cũng có vấn đề dù ít hay nhiều, nhiều lúc là từ thương rồi thành quen thuộc rồi thành phải gắn bó, thật sự e sợ mất lắm lắm!
E quên ko nói vs các mẹ, bọn e ctay nhau vì gđ a ấy ko đồng í, vì quê e xa cách nhau 140km - sau đi lại vất vả, vì bọn e = tuổi - lấy nhau rồi sau sinh đẻ, con gái già hơn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Mẹ a ấy ép a ấy ghê lắm, 3 tháng trời ngày nào cũng nói, ăn cơm nói, ăn xong gọi lên phòng riêng nói, còn gọi e tới nc nữa (đấy là trong gần 4 năm yêu nhau, e qua lại gđ a ấy cứ như con cái trong nhà rồi đấy ạ). A ấy là con trưởng, áp lực nhiều thứ, rồi a ấy cũng nói chưa muốn lập gđ sớm, để e chờ lỡ thì cgai nên ctay để em yêu ng mới. Bọn e đều sn 89 ạ:(
Bây giờ em nên làm như thế nào hả các mẹ? Nhiều lúc em muốn tìm con bé kia nc lắm nhưng cũng chả biết đến gặp nó vs tư cách j, ny thì ko pải, anh em cũng ko, chả lẽ trên danh nghĩa là ny cũ:(, rồi đến sẽ nói những j chính bản thân e cũng ko biết, có khi còn bị nó cười cho thối mũi í chứ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Uhm! Mình biết, nhiều khi mình nghĩ là ngta hết yêu mình...