Em đoán là các chị em ai cũng đã từng có những lúc hok thích người iu hun hay thể hiện tình củm thái quá. Em lập thớt này chủ yếu để các bạn chưa chồng có kinh nghiệm tránh anh giai khi anh giai thể hiện quá nhiều tình củm- khi yêu và chưa kết hôn chắc nồng nàn hơn mờ. (được iu cũng thích nhưng nhiều quá thì đôi lúc cũng hoảng).


Em xin bắt đầu ạ: trai của em hông hiểu sao rất thích hun. (khổ nỗi lại hem chịu cạo râu thường xuyên, cứ hun là làm em đau) mà nhằm toàn lúc em chuẩn bị lên lớp thui. chúng em là giáo viên, em rất ghét vào lớp muộn. Em đành phải dùng hạ sách là tô son bóng có nhũ lên môi. tự nguyện 1 lần để anh í hun vào cái thời điểm em ghét nhất í. sau í thì em cười hihi rùi biểu anh soi gương đi, và em xách cặp lên lớp sau khi chỉnh trang lại tí. còn anh í thì hì hục lau miệng sợ học sinh nhìn thấy môi thầy hum nay hồng thế :D.hôm í anh í vào lớp muộn. hehe, thế là lần sau em thoát được những lúc chuẩn bị lên lớp. chỉ cần bảo là hum nay em có tô son là xong.


anh í cứ kêu suốt(anh í ko thích em dùng son, nước hoa, nói chung là mỹ phẩm, thích mùi tự nhiên) em cũng không thích tô son nhưng hok nghĩ ra cách nào khác.


Có ai có cao kiến gì thì chia sẻ với chị em đi ạ!