Em đang rất bối rối, nhờ các mẹ giúp em với.:Crying:


Chuyện là thế này, em quen chàng của em từ hồi còn đi học, chàng hơn em 3 tuổi. Tụi em quen đc gia đình chấp nhận hết, vì thế sau 7 năm quen nhau, cả em và chàng đều dường như trở thành thành viên trong gia đình nhau hết rồi.


Chàng của em thì nói chung là cũng ko có gì để chê hết, bọn em cặp bồ 7 suốt 7 năm mà cứ hạnh phúc như những đôi mới yêu ý. Chàng của em cực kì dễ tính và cưng chiều em như chăm trẻ con ý.


Nhưng giờ công việc 2 đứa ổn định, cũng lớn tuổi ( chàng 28 em 25 ) dạo này 2 bên gia đình cứ bắt bọn em cưới, mà nói thật là em sợ lấy chồng lắm,:Sad: yêu chàng thật, nhưng em ko muốn thay đổi cuộc sống của mình, cuộc sống em bi giờ tốt lắm rồi, em sợ về làm vợ sẽ suốt ngày nấu cơm rửa chén quét nhà ( mà em nói thật là đến từng tuổi này em cũng chưa biết làm đồ ăn cơm đàng hoàng ngoài trứng chiên - ở nhà em đi làm cả ngày, chiều về là mẹ đã cơm nóng canh ngọt sẵn rồi, nên chẳng bao giờ em đụng đến cả)


Em cũng nói thẳng với chàng là bây giờ em chưa muôn cưới, em muốn 28 tuổi sẽ lấy chồng, chàng bảo là tùy em thôi, chàng chờ.


Mà giờ mẹ chàng hay gọi điện thoại sang mẹ em nói chuyện, nhà chàng có đạo, bà cứ muốn em đi học đạo, mà em nghĩ bao giờ chuẩn bị cưới rồi hãy đi học, chứ giờ em học xong ko cưới nhau thì em Phật ko ra Phật mà Chúa ko ra Chúa thì sao. Mẹ em thì cũng muốn em lấy chàng, nên 2 bà làm áp lực quá, em cũng chẳng biết thế nào cả. Em biết là yêu nhau nhiều, chàng em rất tuyệt, nhưng em sợ cuộc sống vợ chồng sẽ làm cho bọn em ko hạnh phúc, em chưa muốn lấy chồng, em phải làm sao đây :Crying::Crying::Crying:


P/s: em xem kế diễn đàn mình đã lâu, nay mới dám lập tài khoản để nhờ các mẹ cho em lời khuyên, em hi vọng mọi người giúp em và đừng ném đá :Sad: