chả là nó (em của em) đến nay đã tròn 20 cái xuân xanh rồi thuộc 9x


nhưng nó tâm sự với em chưa có GF và còn chưa nắm tay con gái nữa ạ (mặt nó buồn thấy rõ ), nó than thân nó gầy quá nên chả ai dám yêu


em thì chả tin đâu các mẹ ạ, em chỉ sợ nó ở giới giữa nên nhờ các mẹ đánh giá dùm em


em tam miêu tả ngoại hình nó ntn:


Mặt: em phải công nhận nhìn mặt nó phải nói là hán sồm (đẹp) theo kiểu hàn quốc ấy, đeo mắt kiến, có ít mụn, lúc trước em còn tự nghĩ trong đầu là nó mà ko có bạn gái là chuyện lạ đấy mà phải đẹp nữa cơ (h mới biết em sai hix)


cao khoản 1m78


Cân nặng: đây mới là vấn đề đây các bác nặng có 58kg thôi nhìn ốm ạ



ko biết tiểu chuẩn vậy có bạn nào teen teen thích không ạ


lưu ý: e chỉ hỏi ý kiến thôi chứ ko có tuyển gf dùm nó đâu ạ


,các mẹ giúp em với nhé, các mẹ đừng nói đến chuyện mập nhé vì nhà em không có ai mập nổi cả dù ăn rất nhiều gia đình mình dây @@


các mẹ ghé qua cũng vào đây bình luận dùm em cho vui nhé, thank all