Em quen ba nó cũng lâu rồi, lúc mới quen nhau ba nó vừa hủy hôn với người xưa, em thì cũng mới chia tay người yêu... cơ mà lúc đó yêu nhau lắm, e thích gì cũng chiều. Quen nhau được 1 thời gian thì vận xui ở đâu lại ào ào đến. Ba nó đi làm ăn nhậu thế nào mà bị cướp sạch tiền bạc xe cộ, máy tính, kể cả đôi giày cũng k còn. Xót lắm các mẹ ạ... Sau dạo đó ba nó như mất hồn í. Còn e làm ăn lạng choạng làm mất cuả công ty 1 số tiền, thế là em laptop đang trả góp cũng phải bán để trả nợ. Sau đợt đó 2 đứa thất nghiệp, nhà ai nấy ở, k có cả tiền ăn...:((:((


Em định bỏ luôn cho chừa cái tật ăn nhậu bê tha, nhưng nhìn âu sầu thảm não lại thương, các cụ nói chớ có sai, zai k hư là gái k yêu... Lúc đó thì nghe cái tin trời sập hơn nhiều, em có baby các mẹ ạ


Em nói ra điều này chắc các mẹ sẽ ném đá em nhiều lắm, nhưng tiền ăn k có, việc làm k có, nợ nần chồng chất, thì làm sao dám sinh con ra... Ngày ba nó đưa em đến bệnh viện mà nước mắt 2 đứa như mưa, thương bé lắm... hơn 1 lần e định bỏ chạy, nhưng nghĩ đến cuộc sống hiện tại, nghĩ đến ba mẹ ở quê, e đành nuốt nước mắt... 2 đứa cộng lại còn được hơn 500k, ba nó sợ hút đau, ráng chạy năn nỉ vay mượn cho em được bỏ bằng thuốc, đỡ đau lại giảm được rủi ro.


E tưởng đâu mình k sống nỗi, nhưng vì thương mẹ e, thương ba nó quá, em quyết tâm đi học lại để sau này có tương lai, ba nó cũng đi làm lại rồi. K có xe, sáng sáng e dậy sớm lên đèo ba nó đi, chiều lại rước về. Em k sợ cực khổ, mà lúc ấy lại thấy gắn bó với nhau trong lúc khó khăn. Có khi 2 đứa còn 15k, ba nó lại mua bánh mì cho e mà ráng nhịn hút thuốc... ba nó nói khi nào có điều kiện sẽ sinh 5, 6 đứa nuôi cho đã...


Nhưng gần đây, do học hành thi cử căng thẳng, e hay cáu gắt. Mẹ em thì ở quê lo lắng cho e chuyện tương lai, lo là ba nó k chăm sóc e đầy đủ, k cho e được cuộc sống sung túc... Cộng với việc e xin về nhà gặp ba mẹ ba nó thì k cho e về vì lý do ba nó đưa ra là 2 đứa đang tay trắng, đưa về rồi cạp đất mà ăn à!!!


Bao nhiêu uất ức trong lòng, hôm qua ba nó được khách cho vài trăm, thường thì k có tiền, nhưng có là dẫn e đi chơi, đi ăn, hôm qua đi nhậu thế nào mà chân nam đá chân chiêu, e đưa ba nó về trước hẻm thì hét lên: " Em muốn gặp ba mẹ, sao mình phải lén lút ngoài đường thế này?". Trai nói hết lời lun e vẫn cứ khóc, e trách ba nó làm e mất con, rồi trách ba nó k thương e, trách ba nó k cho e gặp ba mẹ là tại còn yêu người xưa... rượu vào lời ra tay chân hoạt động, e tát cho ba nó 3 cái... haizzz lúc đó trời mưa ào ào, ướt hết 2 vc, ba nó tát e lại 1 cái mún chúi mỏ rồi bỏ về


Sáng nay e bị sốt k đưa ba nó đi làm được, lúc ngủ dậy thì hơn 8 h rồi, e nhắn tin cho ba nó thì ba nó nhắn lại "a mệt mỏi rồi, a k muốn tiếp tục như vậy nữa, a xl"... e đọc xong mà choáng váng các mẹ ạ


Có lẽ ba nó muốn chia tay, vì mệt mỏi với e, e cũng thừa nhận là mình sai, nhưng từ sáng giờ e có xin lỗi thế nào thì ba nó cũng k thèm nghe... đã vậy còn hỏi e mua vé xe bus tháng ở đâu nữa chứ:-S:-S:-S


Các ba các mẹ giúp e, chứ e thương ba nó lắm, từ sáng giờ khóc suốt thôi....