Các chị ơi, tình hình là em đang không biết phải giải quyết như thế nào cho hết bức xúc đây, các chị chỉ cho em với!


Hơn 1 năm quen và yêu nhau, anh ấy luôn làm em tin tưởng, tuy rằng hồi mới quen thì anh ấy vẫn nhắn tin, liên lạc với người yêu cũ nhưng theo anh ấy chỉ là bạn bè bình thường và anh ấy đã chứng minh điều đó cho em thấy. Cũng qua tìm hiểu (gia đình, bạn bè, tiếp xúc với anh ấy), em nhận thấy anh ấy là người đàng hoàng, đạo đức, không thích lăng nhăng, không thích con gái à ơi, nhắng nhít...và em hoàn toàn yên tâm vì lần nào gặp em cũng kiểm tra điện thoại của anh ấy (anh ấy để pass điện thoại vì ở nhà có nhiều người, nhưng k biết là em cũng biết pass đó). Hôm rồi gặp em có xem đt của anh ấy thì thấy một cuộc trò chuyện thế này: anh ấy nhắn tin trước hỏi "em đang làm gì", cô bé đó trả lời " đang ăn", anh ấy hỏi "em đang ăn gì, cho anh ăn với..."...:((:((, em thấy lưu trong danh bạ là Bia, và qua cuộc nc thì hình như cô bé đó làm ở nhà hàng hay quán Bia nào đó, chắc mới quen. Em sốc quá, vì không bao giờ nghĩ bạn trai mình lại chủ động nhắn tin à ơi thế, chưa bao giờ em thấy anh ấy chủ động nhắn cho bạn thân hay bạn gái cũ là em đang làm gì, trừ khi các cô ấy nhắn trước và anh có trả lời lại. Em ngồi thừ mặt ra, và ức chế đến phát khóc, anh ấy hỏi em có việc gì mà tự dưng lại có thái độ đó, em hỏi anh ấy là anh có lừa dối, giấu diếm em gì không, thì anh ấy bảo không giấu diếm, lừa dối em điều gì, mà em định hỏi thẳng nhưng cũng k thể nói ra vì nếu nói ra thì anh ấy sẽ biết là em biết pass đt của anh ấy, có khi lại tìm cách đối phó với sự kiểm soát của em cũng nên, và 1 điều nữa là những tin nhắn ấy cũng chưa có gì quá đà.


Nhưng mà từ hôm đó đến nay, em ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào đầu óc cũng lởn vởn, tại sao đang giục em cưới, cả 2 vượt qua không biết bao nhiêu hiểu lầm, rồi vẫn cảm thấy yêu nhau không thể thiếu nhau, rồi thì con người mà em tin tưởng, đạo đức thế tại sao lại nhắn tin quan tâm đến đứa con gái xa lạ ấy, để làm gì? à ơi, tò mò hay muốn thay đổi không khí?


Các chị ơi, các chị bảo em nên làm gì để giải tỏa cái tâm lý nặng nề này bây giờ? Im lặng hay là nói ra cho xong hả các chị? Các chị cho em lời khuyên với! Em chân thành cám ơn!