Các mẹ lớn, chị lớn ơi ... cho em lời tâm sự đi :(
Em vs tuổi đời còn rất trẻ ... 9x đời đầu ạh ... sau hum liên hoan cuối cấp ở lớp. 2 ngày em nhận đc 4 lời tỉnh tỏ trong đó có zai nhà em ... Em và zai nhà em trước đó là bạn gọi là " hợp nhau" " thân thân" ... Ngày trước hồi zai còn yêu ẻm khác, toàn gửi ảnh hôn hít vs ex cho e xem hế hế .. không biết có ai như em không ... hôm zai tỏ tình thì nói thật như là chửi nhau í .. "vốn từ vựng" của 2 đứa cao quá ... tỏ tình lúc đầu còn nhẹ nhàng tao, mày ... lúc sau đến hồi nóng bỏng thì có j văng ra hết :Laughing: thế rồi e nhận lời yêu zai sau khi bị zai văng cho 1 đống vào mặt :Battin ey: ( khổ làm bạn thân thành ra tỏ tỉnh mà lãng mạng quá có khi lại tưởng đối tượng bị dở người )
Zai nhà em thì em thấy ( do học cùng nhau mà) và bạn bè PM cho là tình trường khủng phết ... cũng biết phang biết phập rồi đấy, mấy em người yêu trước nhìn ngon lắm, lại còn xinh nữa chứ ( công nhận ex trước của zai xinh thật, có lần còn dẫn ex sang nhà em chơi cơ mà hehe)
Em thì mới yêu lần đầu nhưng máu lắm .... ngày đầu gặp nhau sau 1 tuần ôn thi tốt nghiệp còn ngại chứ, chỉ ôm nhau thui .. sang ngày thứ 2 thì hun vs mó vào phần trên của e rồi ... hơn tháng thì zai đã máu xxx lắm .. cứ rờ xuống dưới bằng được ... Và có vẻ tình hình cứ như này, zai máu mà em thì cũng thoải xờ mái, em tính " liều" lắm ạ nên chẳng biết giữ đc đến bao h nữa
Em hay kể chuyện tình yêu vs mẹ, mẹ cũng tâm lý, cũng bóng jó xa xôi phải biết tránh thai, nạo hút mai sau nhỡ k sinh đẻ đc v.v... và em cũng chắc cái mảng kiến thức QHTD ra phết nên em không sợ khoản dính bầu lắm
Bạn bè thì cũng bảo là máu thế, thời buổi bây h khó jữ lắm, có kiến thức vs tâm lý thì cứ làm thôi :Laughing:
Em máu thì máu thật nhưng em biết cái tuổi em dại lắm... em cũng không biết bây h phải quyết định như nào nữa .... nói với mẹ thì cũng chỉ nói là yêu thôi ... chứ sao dám hỏi là con sắp xxx, như vậy có ổn không mẹ ... còn nói vs bạn thì chúg nó cũng chỉ cảnh báo mình tránh thai thôi
Em mong các mẹ lớn cho em lời khuyên
Có đồng ý xxx không ạh vì zai cũng đã mở lời rủ rê rồi, em thì cũng đáp kiểu úp mở hic
Và liệu em có quá vì " máu mê " và zai thì " khát khao mãnh liệt" nên mới quyết định xxx nhanh chóng như này không ? ( Bọn em là bạn thân của nhau đc 1 năm, zai hay tâm sự về ja đình vs em, chuyện j chúng e cũng nói vs nhau đc hehe)
Và như thế nào để nhận ra là mình yêu anh ý rất nhiều và thực sự ?
Vì nếu chỉ vì muốn thử quá mà cho thì đúng là ngu và hãm quá :Sad:
Em còn trẻ khó phân biệt được tình cảm lắm với lại em yêu lần đầu, nông sâu của tình yêu như nào em không biết :Sad:
Các mẹ trên này đa phần là còn trẻ, đã làm mẹ nhưng nếu gọi thì em gọi chỉ là chị là cô nên chắc cũng dễ hiểu đc mấy vấn đề cả em hơn
Em thì liều lắm, chưa yêu bao h nhưng xxx vs em cũng chỉ là cách ngta yêu nhau thôi ngoài ra cũng chẳng đánh já đc j hơn, nhưng chính trách nghiệm về mặt tình yêu về mặt tinh thần, có lần cũng gần lắm lắm, chuẩn bị ấy luôn rồi đấy nhưng em chợt nghĩ " mình đang viện cớ " tình yêu tha thiết" để dễ dãi và lao vào xxx đấy àh ?:Sad:" thế là em dừng lại ạh
Các mẹ lớn, các chị lớn của em, ai cho em vài lời tâm sự đi ạh :Sad: