thời gian vừa qua Iem có quen một người qua giới thiệu, gặp bạn này có để lại cho Iem nhiều cảm xúc và cảm thấy có một số sự đồng cảm trong đó, nhưng chưa có sự tiến triển nào trong tình cảm, cả hai cũng đi đi cafe, xem phim, ăn uống, nhưng không có sự tiến triển nào về mặt tình cảm, Him cũng chưa thể hiện gì, Iem và him cũng không có cơ tiếp xúc nhiều vì hom phải đi công tác xa dài dài (đã đi khoảng 4 tháng), trong 4 tháng này him và Iem không có liên lạc gì cả, vừa rồi Iem có mất hết số liên lạc và bạn của Iem cho Iem FB của him, I em có đề nghị kết bạn với him nhưng không thấy him accept, thực sự Iem cũng đã muốn từ bỏ vì Iem nghĩ có lẽ do him không muốn làm bạn với iem, nhưng với him Iem thực sự cảm thấy mình có tình cảm, mặc dù không chia sẻ nhiều với nhau chỉ là sự đồng cảm nào đó, nhưng không hiểu sao Iem lại muốn một lần làm theo trái tim mình mách bảo.
him theo Iem được biết cũng là người có cá tính, bạn mình bảo him hơi nhát gái, nhưng theo mình thì him cũng nhát thật và mình có cảm giác him cũng thích một ai đó nhưng chỉ là đơn phương thôi, Iem cũng không biết nữa nhưng chỉ là cảm nhận thôi, bạn mình có nói là him chưa có ai cả, Iem có FB của him và có vào đó xem một chút, Iem không có cm gì cả cũng không Like.. chỉ là xem thôi,thì Iem thấy him cũng chưa có ai.
Him có bảo với bạn của Iem là him chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm, nhưng trước Iem him cũng đi gặp một số người và him cũng không có gặp lại (cũng khá kén). nhưng gặp iem, him và Iem cũng gặp lại một số lần....
có một lần Iem có nhắn SMS với hi trên FB rằng nếu him có thích một ai đó thì hãy cho tình cảm của mình một cơ hội đừng làm tổn thương tình cảm của mình (vì Iem đã 1 lần như vậy...) thực sự lúc đó Iem không có muốn nhắn đâu nhưng do một phút tự kỷ và suy nghĩ nhiều nên Iem không làm chủ được và nhắn...... xấu hổ chết đi được.
Him cũng không reply lại gì cả ( không biết có đọc không nữa)
lúc này Iem lại muốn từ bỏ và quyết định từ bỏ, nhưng không hiểu sao Iem lại không làm được, hình ảnh của him cứ quẩn quanh trong đầu, Iem cũng tham gia nhiều hoạt động nhưng vẫn không quên được..
iem có nên cố chấp với tình cảm của mình hay từ bỏ???????????
Iem muốn nhắn cho him một tin nhắn: tớ sẽ đợi cậu nhé, nếu cậu muốn??? Im lặng có nghĩa là đồng ý nhé.
nhưng Iem lại nghĩ nếu him im lặng thật thì chắc là Iem cũng từ bỏ thôi. cũng hết cách rồi.
Quan điểm của Iem là đơn giản vấn đề vốn phức tạp chứ không làm phức tạp vấn đề vốn rất đơn giản, nhưng sao iem lại làm phức tạp nó quá.... không hiểu nổi mình nữa...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1