Các mẹ thân! Hai tháng vừa qua em sống trong mối tình với một người đàn ông chững chạc, thành đạt, có địa vị, được tôn thờ, người ngoài nhìn vào có thể thốt lên hai chữ “Hoàn hảo”. Nhưng em thấy em thật may mắn khi phát hiện ra mọi thứ sớm đến vậy. Giám đốc nhân sự một Tập đoàn lớn tại Việt Nam, sống với bộ mặt của một người đàn ông chưa vợ, tử tế và đạo đức tại công ty, hóa ra lại là người đàn ông lăng nhăng và vô cùng bệnh hoạn.


Đến giờ da vẫn vẫn sởn lên và rùng mình đấy ạ :|


Em chưa hết shocked sau những gì đã trải qua, mặc dù tình trường lận đận của em, đây không phải là lần duy nhất em vạch mặt ra kẻ lừa tình ( số em thật là đen đủi, toàn dinh dáng đến chuyện lừa bịp nhưng em đều phát hiện được ra). Tên này quá cáo già và cao tay, những sự kiện hắn bịa về cuộc sống ảo của hắn vô cùng chi tiết, có số liệu dẫn chứng cụ thể khiến cho em và những người thân của em không hề nghi ngờ. Các mẹ theo dõi câu chuyện của em rồi cho em ý kiến. Em cảm giác thằng này là người đa nhân cách vậy.


Em quen hắn khi em đi phỏng vấn ở Tập đoàn nhưng cuối cùng em quyết định không làm ở đó. Với CV chi tiết của em trong tay, hắn tiếp cận làm quen với em. Và khi cuộc sống và công việc mới của em có quá nhiều khó khăn, đến mức những ngày tháng qua nhìn lại, em luôn muốn đặt hắn lên để thờ và tưởng nhớ :(( Hắn xuất hiện như một vị cứu tinh của em, một người đàn ông thành đạt, giỏi giang và chu đáo không chê vào đâu được. Hắn thuộc từng chi tiết trong sơ yếu lí lịch của em, tỏ vẻ vô cùng quan tâm đến mọi thứ của em. Hắn làm mọi thứ, lo lắng cho em, săn sóc cho em, thậm chí còn về nhà bố mẹ em đặt vấn đề. Con mắt của một cảnh sát điều tra như bố em hoàn toàn không hề mảy may ngờ vực, vì mọi thứ hắn nói, hắn làm đều quá chi tiết và kỹ lưỡng. Em cũng muốn nói thêm, em không phải là người quá ham phú quý đến mức đâm đầu lao vào những người đàn ông giàu và thành đạt, em đã để người thân và bạn bè của em tiếp xúc với hắn khá kỹ lưỡng để đánh giá và xem xét, và tất cả mọi người đều chúc mừng cho em vì đời em gặp may. Một người đàn ông quá tốt và hoàn hảo. Hơn nữa khi em tìm hiểu con người hắn ở công ty, hắn sống như cuộc sống của một người đàn ông chưa vợ, tài giỏi, tử tế, biết điều, nhưng vô cùng đạo đức, nghiêm khắc, luôn trừng trị những nhân viên và quản lý dưới quyền thẳng tay một cách công minh và chính trực.


Hắn cũng vẽ ra cho em nhiều thứ về cuộc sống của hắn, những mối tình đã qua của hắn, những tiêu chí chọn vợ của hắn, công việc của hắn, dẫn em đi thăm hai em ruột của hắn và luôn giục em thu xếp để về quê ra mắt bố mẹ hắn. Đêm hôm, những cuộc gọi yêu đương, tin nhắn mùi mẫn, hoặc video call giữa cả hai, khiến em hoàn toàn tin cuộc sống của hắn, một người đàn ông độc thân chưa vợ.


Thế rồi em nghe phong thanh có người quen của đứa bạn nói hắn có vợ rồi, và sống ngay sát em thôi. Em nói cho hắn biết thông tin, hắn nói hắn còn ít tuổi, lại làm vị trí nhân sự quản lý con người, lão ấy bịa CV thế để biến mình thành một người đàn ông chững chạc, đứng đắn và thấu hiểu về nhân sự. Sau đó hắn gặp bạn thân của em, chị K, để nói lại lý do đó, tâm sự về tình cảm của hắn với em, rằng hắn đang cố gắng hết sức để lo cho cuộc sống của em, để thay đổi bản thân cho phù hợp với em, và sẵn sàng đưa cả số CMND để cho em điều tra chứng thực hắn chưa vợ.


Một con người thành đạt, địa vị, công việc bộn bề, nhưng sẵn sàng bỏ ra rất nhiều thời gian để tiếp đón, giúp đỡ và lắng nghe bạn bè của em, hoặc bỏ thời gian rất nhiều để tìm hiểu về em rõ hơn, với mục đích như hắn nói là để hiểu em hơn và tình cảm gắn bó với em hơn. Em ngồi ngẫm lại với tất cả kinh nghiệm từng trải của mình, nếu hắn lừa mình, hắn đâu cần bỏ ra quá nhiều thời gian để làm những việc đó? Hắn đâu có rảnh việc, ở Tập đoàn hắn có rất nhiều việc phải làm cơ mà?


Kết quả khi em xác minh qua số CMND, hắn đã có vợ. Nhưng khi chắp nối lại các sự kiện, nếu vợ chồng hắn còn đang sống chung ngay gần em, sao hắn có thể quan tâm săn sóc qua lại nhà em suốt thế được? Hay vợ chồng hắn ly thân rồi? Em lần mò đến địa chỉ hai em hắn đang làm việc và dò hỏi đứa em gái hắn đang là sinh viên năm nhất, con bé cho em biết thông tin vợ chồng anh hắn đang sống với nhau và có với nhau một đứa con 6 tuổi rồi. Khi em hỏi con bé chị có nên nói cho chị dâu em biết không, hắn van xin em, hắn bảo cháu em còn bé, hắn không có tội, chị làm gì để anh chị em ly hôn, tội cho cháu em lắm :|


Lại nói đến chị K, bạn thân em, hắn hẹn hò gặp chị ấy rất nhiều để giãi bày tâm sự, cho bạn em thấy hắn yêu và lo cho em thế nào. Sau khi em đánh bài ngửa với hắn qua thông tin CMND em phát hiện ra hắn có vợ con rồi, hắn lại hẹn gặp chị K, nói là có lí do riêng, cuộc hôn nhân đó chỉ là giấy tờ thôi, để chị ấy hiểu và về khuyên bảo em.


Nhưng sự thật không phải như thế, hắn hẹn gặp bạn thân em để bôi xấu em, nói rằng em chủ động tán tỉnh và lăn xả vào hắn. Sau đó đề cập luôn đến vấn đề chị K có thể bỏ chồng con để đến với hắn không. Hắn thấy thích chị ấy, hiểu chị ấy, và vẽ ra cho chị ấy một tương lai rất xán lạn. Còn về đứa con 6 tuổi mà em gái hắn vô cùng thương xót, hắn sỗ sàng bảo đấy chưa chắc là con hắn, vợ hắn lăng nhăng, đứa bé chả có nét gì giống hắn cả


Và giờ hắn vẫn sống nhởn nhơ, với bộ mặt tử tế và đạo đức, một mẫu người đàn ông thành đạt và độc thân. Không quên nói với em, chỉ cần em tung tin ra công ty phá hắn, hắn sẽ cho nghỉ việc những nhân viên đón nhận và tung tin này. Và bản thân hắn cắt đứt liên lạc với em, giờ chuyển sang mồi chài tán tỉnh chị K bạn em.


Có thể có chị sẽ cho bọn em là những đứa gà tơ, thỏ non, ngây thơ và không biết xã hội hiện nay thối nát thế nào. Nhưng cả Tập đoàn đó đều đang nai tơ giống bọn em đấy ạ. Hơn nữa những việc dù rất nhỏ mà hắn nói với em, em đều điều tra kỹ càng. Hắn bịa lên mọi thứ về cuộc sống của hắn, thao thao bất tuyệt kể với em. Ví dụ anh từng yêu một chị tên tuổi, địa chỉ, học ở, làm ở FPT, tháng 11 năm ngoái sang Nigieria làm việc, và phản bội anh, đến với phó tổng FPT. Em tìm hiểu đúng là tháng 11 năm ngoái, FPT đầu tư sang Nigieria và trong đoàn làm việc có phó Tổng FPT ạ. Hoặc hắn bịa với em, quê hắn có làng nghề thêu truyền thống bị mai một, hắn đã phục dựng lại, mời giáo sư Nhật Bản tên… về khảo sát, đoàn Việt Nam thì có giáo sư….về nghiên cứu, tháng này thời gian này thì nghiên cứu ra cái này, thời gian kia làm được cái kia, vô cùng kỹ lưỡng, chi tiết và nói say sưa như chuyện đó là thật. Em không biết hắn có phải người đa nhân cách không, mỗi lúc lại sống với một bộ mặt, hoàn toàn hợp lý, không lọt ra một kẽ hở nào, và thể hiện y như hắn đã làm những việc đó.


Giờ em thấy mọi người vẫn kính trọng hắn, ngưỡng mộ nể nang hắn, tên hắn google ra một dãy hình ảnh và báo chí ngợi ca, em lại thấy hắn thật rẻ rúng và đáng sợ. Và em cũng phải quá phục tài diễn kịch của hắn, không thể chê vào đâu được, kịch bản cũng được lên chính xác đến từng chi tiết.


Các mẹ đã gặp loại người này bao giờ chưa ạ? Hay là em còn độc thân nên quá non tơ chăng? Em chắc chắn một điều không chỉ em và bạn em đã bị lừa thế này, và bị nó mồi chài và rất nhiều cô gái xán lăn đến với nó ( nó sống bằng bộ mặt thế cơ mà) Làm thế nào để không ai bị lừa như em nữa nhỉ? Em còn thương vợ con nó lắm ấy ạ, vì em may mà em phát hiện ra sớm, chứ chắc nhiều chị sẽ còn bị lừa lâu hơn cả em :69: