Các mẹ cho e lời khuyên với, thực sự chán nản và trống rỗng...
E là con trai, e và cô ấy yêu nhau gần 3 năm rồi. Bọn e yêu nhau từ lớp 11, 2 đứa học cùng cấp 3. Cả 2 đều cố gắng thi đỗ đại học trên HN, chỉ có điều là khác trường thôi. Bọn e cũng đã xh với nhau rồi, 2 đứa đều là ng đầu tiên của nhau, e cũng đã ra mắt bố mẹ cô ấy, lần nào 2 đứa về quê e cũng phải sang nhà cô ấy ít nhất 1 lần. Gia đình cô ấy cũng quý e lắm, coi e như ng trong nhà ;;). Trong tg này 2 đứa rất vui vẻ và hạnh phúc, đôi khi có cãi vã nhưng chỉ 1 2 ngày là lại làm lành :)
Rồi cô ấy phải đi học quân sự 1 tháng, cô ấy đi đc 1 tuần thì bọn e cãi nhau chỉ vì 1 chuyện rất vớ vẩn. Vì vớ vẩn nên e sẽ bỏ qua cho nhanh ạ. Rồi bọn e không nc với nhau từ ấy luôn, trong thời gian này thì e bận rất nhiều nên ko có thời gian chú ý đến cô ấy nhiều, biết cô ấy ốm phải vào viện 2 ngày nhưng e vẫn ko liên lac, đến bh e vẫn ko hiểu tại sao e lại làm như thế nữa :-S
Và rồi cô ấy cũng học quân sự xong rồi về, e chủ động làm lành với cô ấy nhưng cô ấy nhất quyết ko chịu. Cô ấy bảo ko muốn gặp và nc với e, muốn e tránh xa cô ấy. 2 tuần nay e rất cố gắng để đc nc với cô ấy, e liên hệ với anh chị và ng bạn thân nhất của cô ấy nhờ giúp đỡ. Rồi e cũng đc gặp cô ấy 1 lần, e nói hết suy nghĩ của e cho cô ấy biết, nói cho cô ấy biết tại sao e lại làm như vậy nhưng cô ấy cũng ko nói gì. E có hỏi là cô ấy có muốn nc với e ko, muốn gặp e ko, cô ấy đều bảo là không, rồi cô ấy bảo cho cô ấy thời gian suy nghĩ có nên tiếp tục hay ko :|
H e không biết phải làm gì, phải làm thế nào để níu giữ cô ấy nữa, các mẹ khuyên e nên phải làm thế nào bây giờ :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1